Tôi sinh ra tại vùng quê ven Hà Nội, lớn lên tại nơi khá vắng vẻ cộng thêm tính nhút nhát nên không có bạn thân đồng trang lứa nào.
'Rồi khi nào tụi nhỏ mới đi học lại vậy trời, quá mệt mỏi rồi ạ', người chia sẻ hài hước.
Rùa rụt đầu trong mai ung dung nghỉ ngơi mặc kệ sư tử đau đầu tìm cách hạ gục mình.
Hà NộiĐã quyết cạo trọc mái đầu, nhưng khi người thợ chuẩn bị tông đơ, chị Lan lặng đi không dám nhìn vào gương, vừa buồn vừa sợ.
Mỗi khi bị xuống tinh thần, buồn chán, tôi lại thèm ăn hoặc uống đồ ngọt, khi đó mọi việc cải thiện hơn một chút. Tại sao vậy? (Lam)
Nếu thua ở đại chiến cuối tuần này, Man City sẽ có 16 trận thua trên sân của Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh.
Bé Cao Anh Khoa 3 tuổi cất tiếng khóc trong căn phòng nhỏ, phía ngoài nhiều em bé khác tay băng kim truyền dịch vui hội trăng rằm.
Trong tiếng Anh, confuse là cảm giác ngượng ngùng, bối rối; nervous là lo lắng, bồn chồn.
Buổi tập đầu tiên của Barca sau khi trở về từ Paris diễn ra trong không khí nặng nề và thiếu tiếng cười.
Trận thua Feyenoord ở Europa League khiến Man Utd có hai chuỗi thất bại chưa từng có trong lịch sử CLB.
Nước mắt tôi chảy cho cái sự đời bạc đãi và khoảnh khắc buồn vô hạn hôm nay, nỗi hận tuyển quốc gia sẽ đè lên cậu ấy mà không ai khác.
Bốn màn biểu diễn của thí sinh trong đội "Thần tượng Bolero" khiến cho nam huấn luyện viên thấy không hài lòng.
"Tại sao nước mình là anh hùng trong các cuộc kháng chiến chống đế quốc mà vấn nạn tham nhũng lại bị xếp hạng cao? Bê bối quá, không chấp nhận được", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ với cử tri TP HCM.
Cầu Tự tử, núi Vô vọng, hồ Đen tối... là những địa điểm được xếp vào danh sách có tên buồn và tuyệt vọng nhất thế giới.
Học trò Thu Phương cảm thấy buồn khi không được hát trong Gala trao giải "Giọng hát Việt 2015" nhưng cô không phàn nàn về điều này.
Nữ MC giữ im lặng trước những lời tố của chồng về việc bỏ nhà, bỏ con và cho rằng cô cần giữ tỉnh táo trong thời gian chờ con trai trở về từ nước ngoài.
"Kiện tướng dancesport" không trả lời thẳng thắn về việc Phan Hiển có phải là bố của đứa con trong bụng chị hay không. Nhưng chị không muốn thị phi của mình ảnh hưởng đến học trò.
Sau hơn 2 tháng cố gắng cày ải, sắp tới em có một khoản tiền hoa hồng vừa đủ để làm lại ở lĩnh vực của mình. Em có nên tiếp tục "liều", làm lại cuộc đời bằng chính số tiền đó?
Khi ghen tuông, cô ấy khùng lên nói: “Anh có phúc lấy được tôi mà không biết”, “Đừng có trêu điên con này nhé”. Mẹ vợ bắt xin lỗi tôi, cô ấy hét “Xin lỗi gì mà xin lỗi, quên tuốt đi”.
Cổng thông tin của các cơ quan công quyền Mỹ đăng thông báo mới nhất sau thời điểm chính phủ Mỹ phải đóng cửa, trong khi khung cảnh tại Washington đêm 30/9 dường như ảm đạm và trầm lắng hơn những ngày thường.