Ở Đức, mỗi khi muốn hỏi gì liên quan đến công việc vào cuối tuần, sếp của chồng tôi đều phải nhắn tin, gửi mail trước để xin làm phiền.
'Thường xuyên bị sếp bắt làm việc đến tối muộn hay cuối tuần, coi như một chuyện đương nhiên, tôi quyết định tắt điện thoại, sếp gọi cũng không nghe'.
Trong khi các nước phát triển luôn tìm cách cải tiến khoa học kỹ thuật để giảm giờ làm, thì nhiều công ty Việt chỉ thích tăng ca.
Lương tháng chỉ 15 triệu đồng nhưng tôi phải làm việc từ sáng đến đêm, cả cuối tuần, trong khi sếp chỉ dửng dưng: "Ở đây ai cũng vậy hết'.
Cuối buổi, tôi không dám ra về vì sếp canh ngay cổng, yêu cầu làm hết việc chứ không phải hết giờ như hợp đồng lao động.
Mỗi năm có hàng chục nghìn phụ nữ và trẻ gái Ấn Độ bị lừa bán làm nô lệ tình dục và bị bóc lột sức lao động.
Lao động vất vả, ăn uống kham khổ với thực phẩm chủ yếu là cá mồi đã thối, xin về nhà không được, thuyền viên Việt Nam lên kế hoạch nhảy xuống biển để trốn.
Nếu nhìn qua dãy số "8932006280207" thì ai cũng nghĩ đó là mã vạch ghi trên hàng hóa. Thực tế nó kể lại cảnh đời của "món hàng" đặc biệt - một em bé 6 tuổi.