Nhà tâm lý học Michael C. Reichert khuyên các ông bố nên thường xuyên nói với con trai những câu dưới đây để trẻ trưởng thành về cảm xúc và kỹ năng.
J. Stuart Ablon, giáo sư tâm thần học Trường Y Harvard khuyên, cha mẹ nên chia sẻ cảm xúc của họ với con, giúp trẻ tăng cường trí thông minh cảm xúc, cách ứng xử với người khác.
Nhật BảnNghe bảo chuẩn bị sơ tán tránh bão, chỉ được mang thứ quan trọng nhất, cậu bé chạy lại ôm chân bố.
Justin Tam (người Mỹ gốc Đài Loan) nghĩ rằng bố không yêu mình, cho đến ngày anh than phiền với ông về đôi giầy da màu nâu.
Đang chơi đùa thì ông bố bỗng biến mất khiến cậu bé òa khóc.
Ngoài kia là cuộc đời, con chỉ có một nghĩa vụ với bố mẹ thôi: Là con phải vui vẻ và hạnh phúc.
Cuối tháng, chàng sinh viên gọi điện về nhà rên rỉ:
Cậu nhóc 4 tuổi không chịu đi ngủ, cậu bắt bố vào nằm đọc truyện cổ tích cho mình nghe.
Thấy con trai đứng trong phòng vệ sinh khóc thút thít, ông bố hỏi:
Bố Tý rất bận, bố Tồ cũng thế.
Vừa thấy con trai bước khỏi phòng thi Đại học môn cuối cùng, ông bố vội vã hỏi thăm tình hình:
Nhìn thấy kết quả thi cuối kỳ tệ hại của con trai, Tý quát:
Một cậu con trai than thở với bạn:
Tom hỏi con trai mình:
Bức xúc vì bố mẹ đối với mình quá nghiêm khắc, cậu bé hỏi bố:
Tèo đang đọc báo thì cậu con trai rón rén đến gần nói:
Ông bố hỏi con trai:
Sáng sớm, ông bố kể với con trai:
Cuối tuần, con trai hỏi xin Tèo 200 nghìn đồng.
Kiểm tra sổ liên lạc của con trai, Tồ thấy bức ảnh của mình được kẹp ở giữa, liền hỏi: