Nếu đó là người tôi yêu, tôi sẽ nói cho người đó biết tình trạng của tôi và anh ta có quyền lựa chọn ở lại hoặc ra đi, chứ đừng như phim Hàn Quốc bỏ người ta mà không nói một lời.
> Bị bệnh, tôi có nên kết hôn?
Bố mẹ tôi không chịu cho tôi yêu người con gái miền Nam, đấy là định kiến của phong tục xưa, nếu cưới thì họ cũng sẽ không nhận tôi làm con nữa. Và tôi cũng có suy nghĩ sau này vợ tôi phải là một người con gái ít hơn tôi chứ không phải là chị, một người lớn hơn tôi 6 tuổi và đã có một đứa con lên 3. (Linh)
> Sống trong đau khổ vì mang tội với chồng
Phấn đấu thành công để làm gì khi bạn không có ai để chia sẻ, để quan tâm, chăm sóc. Gia đình mà không có trẻ con sẽ rất buồn. Đàn ông ai cũng có mong muốn làm cha hết, họ phấn đấu kiếm tiền là để lo cho gia đình, nếu gia đình không trọn vẹn thì phấn đấu làm gì nữa. (Ha)
> Bị bệnh, tôi có nên kết hôn?
Trong sự nghiệp, bạn có thành công đến mấy đi nữa cũng chỉ cho bạn danh tiếng. Còn thiên chức làm mẹ thì sẽ là vĩnh cửu vì bạn không những là mẹ mà còn có thêm chức bà nội hay bà ngoại của mai sau nữa cơ mà. (Thịnh)
> Bị bệnh, tôi có nên kết hôn?
Đọc những dòng tâm sự của Linh, tôi thấy mình cần phải gửi cho Linh ngay để Linh kịp suy nghĩ, tránh quyết định sai lầm không đáng có vì trường hợp của tôi cũng tương tự như Linh vậy. (Lan)
> Bị bệnh, tôi có nên kết hôn?
Khi chị mổ bác sĩ nói mổ nội soi, chỉ bóc tách khối u thôi chứ không dụng gì ảnh hưởng đến buồng trứng. Chị mổ đến nay đã được 9 năm rồi, vẫn bình thường, không sao hết. (Thanh)
> Bị bệnh, tôi có nên kết hôn?
Tôi cũng không quan trọng mình có con nữa hay không. Giờ tôi chỉ biết có tình yêu chân thật là tôi hạnh phúc rồi vì anh của tôi cũng khó có khả năng có con. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng vào 1% nếu có thể. Nhưng điều đó cũng không quan trọng vì đó là ước mơ, có thể đến hoặc không. (Tâm)
> Bị bệnh, tôi có nên kết hôn?
Bạn nên nghỉ ngơi một thời gian, cho mình khoảng không gian riêng, tinh thần thoải mái bạn sẽ quyết định chuẩn xác nhất. Biết đâu lúc đó bạn sẽ thấy nhiều cái hay của người ấy mà ngày thường mình không nhận ra. (Nghĩa)
> Bị bệnh, tôi có nên kết hôn?
Mình đã thả trôi cuộc đời và kết hôn với người thật khô khan và ích kỷ. Một hôn nhân thật não nề và khổ đau. Thay vào đó mình có một cháu gái hồng hào và một cậu trai kháu khỉnh, đấy là niềm vui lớn nhất của mình. (My)
> Bị bệnh, tôi có nên kết hôn?
Chị cứ yên tâm, bác sĩ nhiều khi cũng có thể chuẩn đoán nhầm mà. Gửi chị một thông tin mà em từng đọc trên VnExpress về trường hợp tương tự.(Cường)
> Bị bệnh, tôi có nên kết hôn?
Về ngắn hạn hay dài hạn, việc cưới anh ấy cũng đều tốt cho chị. Bởi vì giờ chị đang mắc bệnh, bệnh có thể khỏi sau khi chị có bầu. Còn tình yêu cũng có thể được vun đắp sau khi 2 người đến với nhau.
> Bị bệnh, tôi có nên kết hôn?
Bác sĩ khuyên tôi lấy chồng càng sớm càng tốt vì như thế khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của tôi sẽ ít hơn nếu chờ thêm vài năm nữa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tôi chưa có nhiều tình yêu với người mà tôi có thể sắp sửa lấy làm chồng. (Linh)