Nuốt phải xương gà mà không được can thiệp kịp thời, Shane Barnbrook (Australia) bị liệt tứ chi và sống phụ thuộc vào xe lăn.
Em bé tử vong sau khi chào đời ở tuần thai thứ 20 bị Bệnh viện Royal North Shore (Australia) hỏa táng vì nhầm lẫn với một bé chết lưu.
Cụ ông Gaston (Pháp) đến bệnh viện để bỏ máy trợ thính nhưng lại bị mổ mắt và gần như mất hoàn toàn thị lực.
Bé trai 6 tuổi ngã gãy cổ tay phải nên được chỉ định nắn xương trụ thẳng và đóng đinh cố định, 4 tháng sau tái khám bé bị bác sĩ mổ ở tay trái để rút đinh.
Sau 9 lần xét nghiệm máu, bác sĩ khẳng định Jenn Morson (Mỹ) dương tính với HIV nhưng hóa ra kết quả hoàn toàn sai lệch.
Để xử lý vết thương cho bệnh nhân Hải Anh, bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đặt gạc dẫn lưu dịch để khâu vết thương, hẹn rút gạc khi tái khám song đã quên đến gần một tháng sau.
Caroline Fellows 77 tuổi (Anh) ngã trên sàn bệnh viện luôn miệng cầu xin sự giúp đỡ của nhân viên bệnh viện song không ai đến, 2 năm sau con gái cùng gia đình bà mới nhận được lời xin lỗi.
Trung tâm Y tế Cộng đồng Khu vực Fresno, California (Mỹ) phải bồi thường ít nhất 86.000 USD do bác sĩ bỏ quên khăn trong bụng bệnh nhân khi mổ.
Bác sĩ Hadiza Bawa-Garba và y tá Isabel Amaro đánh giá sai lầm và nhầm lẫn bệnh nhi Jack 6 tuổi (Anh), khiến bé qua đời sau 11 giờ nhập viện.
Đặt sức khỏe và mạng sống người bệnh trên quyền lợi cá nhân là mục đích hàng đầu của thầy thuốc, được bệnh nhân tín nhiệm thì bác sĩ mới có cơ hội kiếm sống bằng nghề của mình.
Một bệnh nhân tại Bệnh viện St James (Anh) được phục vụ bữa tối bao gồm thịt gà, cơm cà ri và đồ tráng miệng trộn lẫn với nhau.
Một phụ nữ hôn từ biệt thi thể được cho là của mẹ mình nhưng rồi phát hiện bà vẫn còn sống và đang ở một phòng khác.
Bé Vinnie ở Canada bị một vết thương nhỏ ở mắt, được mẹ đưa đến phòng khám tư. Nhân viên tại đây nhỏ keo vào mắt bé khiến đứa trẻ không thể mở mắt.
Một ông bố người Anh kiện bác sĩ Bệnh viện El Salvador cho rằng con mình đã bị tráo đổi để phục vụ đường dây buôn bán trẻ em.
Emma Fisk (Anh) đến bác sĩ 10 lần nhưng bị cho là ‘còn quá trẻ để xét nghiệm ung thư”. Chỉ ít lâu sau, cô qua đời do ung thư cổ tử cung.
Một phòng khám ở Mỹ đưa thuốc cảm thay vì thuốc tránh thai cho Yesenia Pacheco khiến cô dính bầu. Người phụ nữ này quyết định đâm đơn kiện.
15 tiếng đồng hồ sau khi được bác sĩ xác định tử vong và chuyển thi thể đến nhà tang lễ chuẩn bị đám ma, người phụ nữ này ở Berlin (Đức), đột nhiên bật dậy la hét.
Cụ bà Doris Ayling (Anh) sẽ tròn 100 tuổi vào tháng 11. Bà vô cùng sửng sốt khi nhận được thông báo từ bệnh viện rằng mình đã mang thai.