Bệnh viện Mắt Trung ương hạ một bậc thi đua tháng 9 với bác sĩ Minh bởi tư thế gác chân lên ghế đối thoại với người nhà bệnh nhân.
Bác sĩ Minh khẳng định đã khám đầy đủ, bé được đo thị lực, chỉnh kính và không có chuyện chỉ “vạch mắt xem” như bố bé phản ứng.
Hai tuần gần đây, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Mắt trung ương (Hà Nội) có khoảng 200 người đến khám bệnh đau mắt đỏ. Nhiều trường hợp cả gia đình đều bị lây bệnh.
Trên thị trường có nhiều loại thuốc nhỏ mắt chứa chứa steroids để điều trị chứng ngứa, khô, viêm kết mạc. Tuy nhiên, nhiều người không biết nếu lạm dụng chúng có thể dẫn đến mắt bị glôcôm, nguy cơ mù lòa cao.
Thấy gói hút ẩm trong túi bánh gạo, bé Hà Vi 3 tuổi (Kinh Môn, Hải Dương) lấy ra nghịch không ngờ bị bột trong gói bắn vào mắt trái. Bé bị bỏng giác mạc.
Thấy gói chống ẩm, bé Dũng, ở Bắc Giang cho lên miệng cắn, không ngờ bột trong gói tung ra bắn lên mắt trái khiến bé bị bỏng giác mạc.
Tôi có người thân bị tai nạn giao thông dẫn đến teo gai thị cách đây khoảng 10 năm. Gia đình đã chữa tại Viện Mắt Trung ương và Viện Châm cứu. Kết quả vẫn chưa ổn.
Con gái học lớp 2 kêu mỏi mắt, nhìn lên bảng mờ, thay vì đưa con đến bệnh viện đo thị lực, chị Hoa (Gia Lâm, Hà Nội) lại ra quầy dược phẩm gần nhà mua thuốc uống.
Hồi nhỏ mắt tôi bị lác, một mắt 10/10 và một mắt 3,4/10 và đã ra Bệnh viện Bạch Mai kéo lại. Nhưng theo thời gian nó bị lệch trở lại, đi đo thì lực thì một bên cận 1,5 độ và phải đeo kính cận.
Quá thèm rượu nên trong lúc làm việc tại phòng thí nghiệm hóa của trường, anh Hà, 40 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội, đã uống một chén cồn ethanol. Sau đó anh hôn mê, thị lực mất hẳn.