Trước, cháu rất ngoan nhưng vào lớp 1 thỉnh thoảng lấy thước của bạn mang về, lớp hai, lấy vài nghìn và giờ lớp ba thì lấy cả 10.000 đồng của bố mẹ.
Con gái tôi 7 tuổi, bình thường khá ngoan và hơi nhút nhát. Gần đây tôi thấy con hay la hét, hỏi vặn vẹo người lớn nếu ai đó nói điều gì cháu không thích hay mắng cháu.
Em cháu 7 tuổi nặng 18 kg, cao 117 cm, mỗi bữa ăn một bát cơm. Sáng em ăn phở và nửa buổi uống sữa, ăn sữa chua, 2 năm nay chỉ tăng 0,5 kg.
Tuổi lỡ cỡ mang tới nhiều thay đổi trong cuộc sống của trẻ. Trong giai đoạn này, trẻ có thể tự mặc đồ, dễ dàng dùng tay bắt bóng, buộc dây giày. Trẻ đã có khả năng tự lập cao hơn trong gia đình.