Ông Michiharu Kimura, 68 tuổi, bị chủ trọ từ chối do không có người bảo lãnh nên 11 năm qua phải sống một mình trong căn phòng chật chội ở Trung tâm bảo trợ xã hội.
Ngày 2/4, Catherine Vandermaesen sẽ phải hầu tòa do chăm sóc bố và chị trong điều kiện sống tồi tàn.
Á quân mùa Olympia đầu tiên cho rằng về nước làm việc với anh là không phù hợp và mất thời gian của cả hai bên – câu chuyện thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
Cộng đồng đang ngỡ ngàng khi một số bức ảnh bữa ăn và cuộc sống khốn khó của người bệnh tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An được tung lên mạng XH.
Sau vụ bảo mẫu đánh đập trẻ nhiễm HIV, UBND TP HCM yêu cầu Sở Lao động lắp thiết bị giám sát tại các cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự.
Sau hơn 2 tuần được cán bộ UBND phường 1, quận 8 (TP HCM) chăm sóc, bé trai bị bỏ trên taxi đã được chuyển vào trung tâm bảo trợ để có điều kiện chăm sóc tốt hơn.
Cô gái được cho là mẹ bé Huy bị đưa vào trung tâm cai nghiện Nhị Xuân, TP HCM, vài ngày sau khi bỏ con trên taxi. Chồng không hôn thú của cô này cho biết đang lo thủ tục bảo lãnh vợ về để lo cho con.
Thêm 19 trẻ em và người lớn ở chùa Bồ Đề được chuyển đến các trung tâm bảo trợ xã hội ngày 29/8.
Tập đoàn Panasonic Việt Nam trao tặng 1.000 chiếc máy giặt với tổng trị giá 5 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Nông dân Việt Nam.