Tôi ngày càng thấy hối hận vì đã quá yêu anh, vì đã lấy anh. Tôi bắt đầu nguyền rủa mình, đây là cái giá mà tôi phải trả cho những suy nghĩ nông cạn. Nếu có một diễn đàn cho những người như tôi, tôi sẵn sàng đứng lên nói để cho các bạn trẻ hiểu và đừng bước đi theo vết xe đổ của tôi nữa.
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Người yêu giữ gìn cho bạn 6 năm rồi mới bắt đầu đòi hỏi. Việc này nói lên rằng anh ấy là người quá tốt rồi. Bạn đã làm gì để thể hiện tình yêu với anh ấy? Bạn không quan tâm đến điều anh muốn, bản thân bạn nhạt nhẽo với anh trước, nên anh chán, nhạt nhẽo, hững hờ với bạn là đương nhiên. (Minh)
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Đã quyết định giữ cái ấy cho chồng thì bạn không nên quan hệ, cho dù bên ngoài. Trường hợp của bạn giống như máy bay cất cánh khỏi đường băng, nhưng phải dừng đột ngột trong khi máy móc chẳng vấn đề gì. Làm vậy vài lần, xin lỗi bạn chứ đến máy bay xịn cũng phải gẫy càng, chào thua. (Phuong)
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Yêu và được yêu là một nghệ thuật. Việc giữ lửa cho tình yêu để đến được với nhau cũng cần lắm bàn tay của những người nghệ sĩ. Chúc chị Lan tinh lọc được những ý kiến đóng góp của độc giả và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho mình, vì chính chị là người quyết định hạnh phúc. (Nghia Hoai)
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Tôi kể Lan và các bạn nghe câu chuyện của tôi. Có thể một phần giúp Lan sáng tỏ và có định hướng tốt cho hạnh phúc của Lan. Tôi nghĩ vấn đề của Lan đúng, sai tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Đặc biệt là quan điểm của người bạn trai Lan.
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Chữ "trinh" chỉ làm người con gái yên tâm khi đến với người khác, nhưng nó không hoàn toàn đảm bảo được hạnh phúc vợ chồng sau này. Hơn nữa, với mức sống ngày càng tăng, con người càng ngày càng hướng đến những giá trị thực sự trong cuộc sống vợ chồng.
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Tất cả đều tùy thuộc vào chính bạn, liệu rằng bạn sẽ chấp nhận tất cả hậu quả về quyết định, về hành vi mà bạn đang thực hiện? Hơn nữa, những kinh nghiệm quý báu của những anh/chị đi trước sẽ giúp bạn sáng suốt hơn trong quyết định của chính mình.
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Em cũng từng bị người ta lừa. Rất đau, nhưng em đã không nói một lời nào với hạng người không đáng làm đàn ông đó. Anh ta viện lý do là còn phải học, sự nghiệp và còn rất nhiều tham vọng. Cái đó đâu phải lý do thích đáng đúng không chị? (Ho Son)
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Có rất nhiều lý do và khúc mắc từ trước đến giờ mà 2 người không nói rõ được với nhau. Con trai thường nghĩ phải có sự nghiệp vững vàng mới lấy vợ để có thể lo cho vợ con. Khi ra trường rồi sẽ không còn giống như thời đi học, anh ấy không chỉ có mình bạn mà còn rất nhiều chuyện phải lo nữa. (Tran Thuy)
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Thực chất mọi chuyện rất đơn giản, bạn trai chị Lan hoàn toàn không có ý định cưới chị Lan. Trong lúc chưa tìm ra được đối tượng thích hợp để kết hôn thì bạn trai tiếp tục đi lại với chị Lan do thói quen, do thấy chị Lan không đòi hỏi, không gây áp lực… (Phuong Duy)
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Tôi luôn mặc cảm có lỗi cùng chồng, đôi khi tôi muốn thú thiệt cùng anh nhưng lại sợ khi nói ra rồi thì tôi sẽ mất chồng, mất cái hạnh phúc mình đang có. Còn lặng yên thì tôi luôn sống trong tâm trạng của kẻ dối gian. Thật tình tôi cũng không biết phải làm sao đây? Nói hay không nói?
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Tôi không còn thích bạn tôi nhiều nữa, không còn ước mong hôn hoặc đụng chạm vào người bạn tôi nữa, như bạn trai của Lan hiện nay. Cảm xúc đấy là có thật, tôi đã lãnh cảm với bạn tôi, và cũng như bạn trai của Lan, tôi không lãnh cảm với những người phụ nữ khác.
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Sau 4 năm chia tay mối tình đầu kéo dài 6 năm, giờ đây tôi vẫn lẻ bóng đi về. Quá khứ và những nỗi đau buồn luôn ám ảnh quanh cuộc sống của tôi, tôi không tin vào tình yêu nữa hay tôi chưa gặp được ai làm trái tim tôi rung động sau một lần đổ vỡ? (Giang)
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Tính đến nay chúng tôi đã yêu nhau được 9 năm mà chưa một lần nào quan hệ. Nhiều lần anh đề cập tôi làm chuyện đó và chúng tôi có những không gian thích hợp để làm chuyện đó. Nhưng tôi luôn luôn vững vàng một quan điểm "quan hệ sau hôn nhân". (Thanh)
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Có thể nói là chúng tôi đã “ăn cơm trước kẻng” nhưng tôi nghĩ hiện giờ việc này là bình thường nếu 2 người thật sự thương yêu nhau và muốn tiến tới hôn nhân. Việc khám phá trước ngày cưới hiện nay được xem là thú vị hơn là để đến đêm tân hôn.
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Tình yêu nào mà chẳng có sóng gió. Ở đây, tôi thấy bạn trai Lan là người có tinh thần hợp tác và dành nhiều tình cảm cho Lan khi mỗi lần cãi nhau, chỉ sau 1-2 ngày là anh ấy đến làm lành. Vậy thì không thể nói anh ta không thực sự yêu bạn hay đến với bạn chỉ vì đòi hỏi trong chuyện tình dục. (Vinh)
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Chào bạn Lan! Nghe qua câu chuyện của bạn cũng như những lời khuyên của nhiều người dành cho bạn. Tôi cảm thấy mình cũng nên kể cho bạn nghe câu chuyện của mình biết đâu sẽ giúp được cho bạn. (Bá Tước)
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Các bạn biết không sống ở nước ngoài, 18 tuổi tất cả bạn nữ phải có một bác sĩ phụ khoa riêng cho bản thân mình, và ai cũng phải đi khám để lưu bệnh án vào hồ sơ của mình. Khi đi khám, ai đang còn màng trinh, bác sĩ cũng không cho giữ vì họ quan điểm, để màng trinh, con gái dễ bị viêm nhiễm. (Thanh)
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
Là một người con trai, mình công nhận với tất cả là trong mình có những cảm xúc đó, thậm chí rất mãnh liệt. Nhưng đọc những dòng chữ của những bạn cổ vũ cho việc quan hệ trước hôn nhân lòng mình nổi lên sự tức giận thật sự. Mình tức giận vì có những người suy nghĩ quá ích kỷ. (Tri)
> Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn