Nhóm bạn thân không muốn chơi cùng tôi nữa Sau tuổi 30, tôi đột nhiên cảm nhận được rất rõ vài điều chưa lý giải được nên chuyển sang ăn chay trường, từ đó bị bạn bè xa lánh.
Bị bạn bè xa lánh vì giọng nói như con gái Cháu mặc cảm, tự ti, không hăng hái phát biểu xây dựng bài khiến tình hình học tập sa sút.
Cháu tuyệt vọng vì bị xì hơi liên tục mất kiểm soát Cháu lại thu mình vào một góc, không muốn tiếp xúc với ai vì mắc căn bệnh táo bón, xì hơi liên tục mất kiểm soát.
Cậu sinh viên bị bạn bè xa lánh vì mắc bệnh sạch sẽ Nhiều lần phải chuyển phòng trọ vì bị bạn cùng phòng xua đuổi. Cuối cùng, Tèo đành ngậm ngùi thuê phòng ở một mình.
Bị bạn bè xa lánh vì người yêu tôi nhiều tính xấu Người yêu tôi không tốt thật nhưng anh cũng đâu tệ đến mức họ phải đối xử khó chịu với tôi như thế.