Có mặt chồng, chị Thuần vừa cười vừa bảo bác giúp việc: "Từ giờ, cứ cuối tháng là bác gặp bố Na lĩnh lương nhé. Mẹ cháu chỉ đủ mua bỉm cho con thôi".
Việc lập quỹ đen nếu bị lộ ra có thể dẫn đến hậu quả ly hôn.
Chồng thu nhập tổng cộng 16 triệu, nói mãi mới đưa được vợ 4 triệu, bắt ghi chi tiêu cụ thể hàng ngày.
Tôi là nhân viên văn phòng, 27 tuổi, độc thân, làm cho một công ty liên doanh ở Hà Nội. Thu nhập 9 triệu mỗi tháng nhưng tôi không có tiền dư.
Lương 15 triệu một tháng nhưng Thành thường trong tình trạng rỗng túi. Anh vừa đăng ký dịch vụ ứng trước tài khoản cá nhân của ngân hàng sau vài ba lần muối mặt vay tiền bạn để tiêu.
Nghỉ việc ở nhà nội trợ từ ngày công ty phá sản đến nay đã gần 10 năm, mỗi lần muốn mua sắm thứ gì, chị Thanh (Thủ Đức, TP HCM) đều phải xin chồng.
Những đôi kết hôn ít nhất 20 năm thường để vợ quản lý tất cả thu chi trong gia đình. Song nhiều cặp vợ chồng trẻ lại thích cách ai giữ tiền nấy và thống nhất trong chi tiêu.
Không đủ tiền mua chiếc máy ảnh chuyên nghiệp để phục vụ thú chơi cá nhân, biết vợ có sẵn tiền ở nhà nhưng anh Long vẫn chọn phương án mua trả góp.
Đầu năm học, chị Thủy quay cuồng với khoản mua sắm và đóng góp cho trường của hai con, gợi ý chồng hỗ trợ thì anh nhăn nhó: “Tiền lương anh đưa hết cho mẹ rồi”.
Nhận giấy mời họp phụ huynh kèm theo ghi chú “nhớ mang theo tiền”, chị Trang bối rối. Tạm ứng lương không được vì sếp đi công tác, chị vay mượn đồng nghiệp.
Chồng hôm ấy bận họp nên bảo vợ đi chợ. Cô mua nửa kg sườn với giá đắt hơn 5.000 đồng so với chồng vẫn mua, anh cằn nhằn cả bữa cơm.
Đưa chiếc tủ mới mua về nhà ở Hoàng Mai, Hà Nội, anh Trung thông báo với vợ "giá đắt kinh, những 5 triệu bạc", trong khi siêu thị niêm yết hơn 3 triệu đồng.
Vợ giữ thẻ ATM chồng, thu hết lương, mỗi tháng phát một triệu để anh tiêu vặt, thế mà khi anh mất điện thoại cần mua mới thì chị than nhà chẳng còn xu nào.
10 ngày nữa mới tới kỳ lương, tiền học cho con chưa đóng, cả nhà chỉ còn hơn 4 triệu đồng, nhưng chị Diệu vẫn không thể làm ngơ trước chiếc đầm hàng hiệu giảm giá còn 500.000 đồng.
Ngay khi giá gas tăng lên 80.000 đồng mỗi bình, chị Nga (Gò Vấp, TP HCM) đã quyết định mua một chiếc bếp than tổ ong để đun nấu cho tiết kiệm.
Đang định giục ông xã thay hai cái bóng đèn hỏng thì giá điện tăng, chị Hoa (quận 7, TP HCM) quyết định ngắt bớt hệ thống đèn để giảm chi phí.
Đầu tháng quyết tâm "tiết kiệm" nhưng chỉ được vài hôm ghi chép, chị Liên lại quên khuấy ý định của mình. Mặc dù lương 7 triệu nhưng tháng nào cũng vậy, chưa đến ngày lĩnh lương thì tiền trong túi chị không còn một đồng nào...
Độc giả Thuy Nguyen kể năm 2012, lương của bạn là 5,5 triệu đồng một tháng mà cuối năm vẫn tiết kiệm được 8 triệu đồng.
Từ ngày sinh em bé, chị Thúy Hạnh (nhân viên truyền thông tại TP HCM) không tiết kiệm được đồng nào, thỉnh thoảng lại còn phải xin thêm ông bà nội ngoại. Chị thắc mắc làm thế nào để nuôi con tốt mà vẫn tích lũy được.
Bạn thanhthao thu nhập 6,5 triệu đồng một tháng, thuê nhà 2 triệu, ở một mình nên toàn ăn linh tinh, nhưng không hiểu sao tiền cứ đi đâu hết.