Đôi khi do hoàn cảnh khách quan hay do nhu cầu cá nhân biến việc tham gia giao thông không khác gì những hình ảnh trong phim.
Kể cả khi đang chạy thì thùng sau xe bán tải vẫn có thể làm nơi tắm nắng còn phía sau chiếc xe lam là nơi lý tưởng để cột võng đánh một giấc ngon lành.
"Nhìn nhà người ta cứ tưởng ở nhà mình", đó là bởi có nhiều "ý tưởng lớn" gặp nhau.
Tham gia luồng giao thông đôi khi có cả những "tác phẩm nghệ thuật sắp đặt" đầy sáng tạo.
Những sáng tạo không biên giới trên mỗi dặm đường có thể khiến cả thế giới mỉm cười.
Tại nhiều vùng đất trên thế giới, tuyết giống như một đặc sản kỳ lạ: tạo ra những cảnh đẹp mê hồn nhưng cũng gây nên sự bất tiện khủng khiếp.
Để đến nơi mình muốn, nhiều người không ngại thử những cách chuyên chở khác thường, dù là mạo hiểm tính mạng.
Anh hùng xa lộ một tay cầm lái chiếc môtô, một tay nghe điện thoại và chở phía sau 4 người khác.
Ngôi nhà nằm chính giữa con đường bởi chủ nhà nhất quyết không chịu bán theo giá được đề nghị.
Sự độc quyền lúc nào cũng gây chú ý và thường khiến người khác phải ghen tị, dù đó chỉ là việc đi xe đạp trên đường.
Bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có thể bắt gặp biển báo hay biển chỉ đường mang đậm phong cách hài hước, dù đôi khi chỉ là do hoàn cảnh thực tế vô tình tạo ra.
Ngày càng có nhiều hình ảnh không đẹp về giao thông ở Việt Nam xuất hiện trên mạng Internet và báo chí nước ngoài.
Dù ở bất cứ đâu trên thế giới, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể tạo nên văn hóa giao thông.
Không khác gì cuộc sống, trên đường đi cũng có những cám dỗ nguy hiểm chết người.
Có những sáng tạo nhiều khi chỉ để thỏa mãn đam mê, nhưng nhiều thay đổi có thể giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Có những sự tương phản diễn ra trên đường khiến người ta phải bận tâm suy nghĩ về cuộc sống, như kiểu "bao nhiêu năm vẫn chạy tốt" và "nhà có điều kiện".
Một trong số những thứ gây trở ngại trên đường đi là thời tiết, thứ mà con người nhiều khi phải khuất phục hoàn toàn.
Nhiều phương tiện giao thông, biển chỉ dẫn hay thậm chí các tình huống diễn ra trên đường là tác phẩm của "những người thích đùa".
Khả năng sáng tạo của con người đối với các phương tiện di chuyển là vô biên, cũng giống như số lượng không giới hạn các tình huống dẫn đến sự cố trên đường.
Giao thông giống như cuộc sống mà ở đó luôn chứa đựng những bất ngờ khó hiểu. Chẳng hạn như một chiếc xe rất tự nhiên đi vào công trường đang láng xi-măng.