Bộ ảnh kỷ yếu của lớp 12A6 chuyên lý THPT chuyên Đại học Vinh (Nghệ An) được thực hiện bằng flycam ở biển Cửa Lò và ngay tại sân trường.
Thư viện Tạ Quang Bửu, khu giảng đường, cây cổ thụ đổ lá vàng... được bao thế hệ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội yêu mến lần lượt hiện lên trong bộ ảnh kỷ yếu của lớp Cơ điện tử - Chương trình tiên tiến K55.
Kỷ yếu của học sinh lớp 12 Địa - THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) thực hiện cùng cô chủ nhiệm Trần Mỹ Hằng mang đến không khí vui nhộn, hồn nhiên.
Để lưu lại ký ức về 3 năm cấp ba, cô và trò lớp 12A2 THPT Nhân Chính (Hà Nội) cùng nhau thực hiện bộ ảnh về lớp học sôi động với những học trò 'nhất quỷ nhì ma'.
Nhằm mô phỏng những màu sắc phong phú của tuổi học trò, khi rạng ngời, lúc dịu mát..., các học sinh lớp 12D2 THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã thực hiện kỷ yếu với bột màu.
Sân trường rợm bóng cây cổ thụ, lớp học nhiều kỷ niệm với khung cửa màu xanh, thư viện nhà bát giác với kiến trúc Pháp độc đáo..., ngôi trường cổ kính nhất thủ đô hiện lên thật đẹp xinh qua kỷ yếu của học sinh lớp 12A1.
Buổi chụp ảnh kỷ yếu theo phong cách vui nhộn đã khiến học sinh lớp chuyên Lý THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) có một ngày mệt nhoài, nhưng sảng khoái và giúp các bạn thêm gắn bó.
Tranh thủ những buổi được nghỉ sớm, học sinh lớp 12A10 THPT Trung Văn (Hà Nội) đã thực hiện bộ ảnh kỷ yếu đúng chất học trò 'nhất quỷ nhì ma'.
"Nắng Ams gắn liền với nhiều kỷ niệm của tớ. Nắng chứng kiến hết cả ba năm cấp 3, thấy tớ thay đổi và trưởng thành hơn từng ngày", Hoàng Phụng Linh, lớp 12 Sinh - THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, chia sẻ.
Chia tay mái trường THPT gắn bó thân thiết bao năm, học sinh khối 12 chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có nhiều hoạt động trong chuỗi sự kiện Made in 12 như: Ngày Yearbook, ngày áo dài, ngày thầy trò, xếp chữ...
Trẻ theo học lớp mẫu giáo lớn chuẩn bị chia tay trường và bạn bè để vào lớp 1 được giáo viên đưa tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám chụp ảnh kỷ niệm.