Trong khi những hoa sen khác trong chậu vẫn nở bình thường thì một hoa lại có hạt bật ra ngoài gương sen nhìn rất khác biệt.
>> Sen đầu mùa
Ảnh những bông hoa quyến rũ của mùa xuân tại Oregon (Mỹ) do độc giả Khoa Tran chia sẻ
> Đồng cỏ nở hoa rực rỡ ở Texas
Độc giả Timmy chia sẻ những tấm hình được chụp tại nhiều đồng cỏ xung quanh Bluebonnet Festival (Lễ hội hoa Bluebonnet - một loài hoa đặc trưng của bang Texas, Mỹ).
>> Những cánh đồng hoa dại đang nở rộ ở Mỹ
Những bông hoa dại khoe sắc rực rỡ khi tháng 4 về ở Houston, Mỹ.
>> Canberra tràn ngập hoa dạ yến thảo
Những ngày đầu tháng tư, dù hối hả với cuộc sống bộn bề nhưng chắc hẳn chúng ta vẫn bắt gặp ở đâu đó trên đất nước Việt Nam yên bình, những giàn hoa giấy rực rỡ trong gió hè.
>> Cây mận 50 tuổi 'đẹp nhất Tây Bắc' nở hoa
Đà Lạt được nhắc đến như xứ sở của các loài hoa. Ai đã đến đây cũng phải một lần ngây ngất trước sắc màu hoa lộng lẫy khắp nơi.
>> Hoa lộc vừng trải thảm đỏ rực ở Hồ Gươm
Một bên là biển xanh ngắt, một bên là rừng hoa màu hồng rực rỡ. Cảm giác chạy xe lướt trên những cung đường ven biển Long Hải thật không có gì tuyệt vời bằng.
>> Hoa đào nở rực hồng Hà Nội
Cuối thu về thăm chùa Đậu ở Thường Tín, Hà Nội, tôi thấy hoa Vô ưu nở đẹp quá. Cây hoa Vô ưu còn gọi là cây Xala có nguồn gốc từ Ấn Độ và gắn với Đạo Phật.
>> Cánh đồng hoa ly khoe sắc trên núi cao ở Nhật
Tôi xin chia sẻ bộ sưu tập hoa mà tôi đã chụp trong quá trình đi du lịch qua các vùng miền của đất nước. Tuy nhiên, có một số loài hoa tôi không thể nhớ tên được do giống loài mới được trồng hoặc thậm chí là hoa dại.
> Chia sẻ ảnh đẹp của bạn theo chủ đề
Cùng trong một vạt đất không lớn lắm mà có tới mấy gốc tigôn khác màu. Ưa nhất là màu đỏ sậm, còn xa xa một chút là tigôn trắng nõn. Kế đó nữa là một bụi hồng phai. Loài hoa hình "tim vỡ" khiến lòng ai xao xuyến mỗi khi ngắm nhìn.
> Hoa bằng lăng tím trời Hà Nội
Một ngày về quê, dạo quanh khu vườn tôi phát hiện cây hoa rất lạ. Tôi cũng không biết nó tên gì, chỉ thấy vẻ đẹp của nó vừa mạnh mẽ, vừa mong manh.
> Chiêm ngưỡng hoa cỏ đồng nội
Ấn Độ ngoài một mùa nắng cháy da, bỏng người thì cũng có một mùa xuân hết sức dịu dàng, thơ mộng đầy sức sống. Các loài hoa dường như biết “phận” mình nên đã nở rất trọn vẹn để mang trọn tinh túy của trời đất gieo vào lòng người, để người đến kẻ đi mãi lưu luyến khôn nguôi.
> Muôn sắc hoa tulip Hà Lan
Có thể nói, người Nhật rất yêu hoa. Bạn có thể gặp đủ các loài hoa ở bất cứ nơi đâu: trong công viên, trên đường, quanh nhà…Có lẽ, điều đó cũng làm giảm áp lực của người Nhật trong công việc.
> Hoa Anh Đào tại cố đô Kyoto/ Bốn mùa quyến rũ tại Hàn Quốc
Nếu nhìn bằng mắt thường, hoa Ưu Đàm và trứng côn trùng có vẻ giống nhau. Phải quan sát dưới kính hiển vi mới phân biệt được.
> Trái thanh long mọc hoa giống bông Ưu Đàm
Gần đây tôi thấy báo chí nói nhiều về hoa Ưu Đàm , hôm nay vô tình phát hiện ra một loại thực vật giống hoa Ưu Đàm mọc trên trái thanh long.
Cỏ cây hoa lá dưới cơn mưa trở nên đẹp lạ lùng, với tôi đó là những hình ảnh thực sự đặc biệt. Nó lãng mạn và nồng nàn.
> Hoa xoan tím cả một trời thương nhớ
Theo quan niệm của dân gian, nếu cắm hoa đại lộc trong nhà thì sẽ mang nhiều tài lộc và may mắn cho gia đình mình. Vì vậy người dân thường cắm hoa trong nhà để cầu mong tài lộc và may mắn như chính tên gọi của nó.
> Lên chùa ngắm hoa sala