Thứ năm, 27/9/2007, 01:03 GMT+7

‘Phải coi những người đang mắc kẹt còn sống’

Đó là yêu cầu của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải trong cuộc họp khẩn bàn giải pháp ứng cứu nạn nhân vụ sập cầu ngay tại hiện trường tối 26/9.
 > Video sập cầu \Ảnh cầu sậpẢnh cứu nạn
Bộ công an vào cuộc điều tra
> 10 vụ sập cầu kinh hoàng nhất thế giới 100 năm qua

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: An Nhơn.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: An Nhơn.

Đại diện một số bộ, ngành liên quan và lãnh đạo Thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long đều có mặt. Phó thủ tướng khẳng định, đây là sự cố nghiêm trọng, hai tỉnh trên phải kết hợp với Quân khu 9 và các lực lượng khác tại địa phương để tiếp ứng. Các bệnh viện đã sẵn sàng nhân sự, thuốc men, giường bệnh để tiếp nhận, cứu chữa các bệnh nhân.

Trong báo cáo thống kê từ đơn vị chức năng thể hiện, có 37 công nhân tử nạn, 87 người bị thương, còn 4-12 người vẫn mắc kẹt trong hiện trường.

Phó thủ tướng chỉ đạo, các đội cứu hộ, gồm khoảng 40 người cùng lực lượng công binh, y tế… sẽ phải làm việc suốt đêm nay, để tìm hết số người còn lại. Công tác điều tra nguyên nhân sự cố cũng phải tiến hành ngay.

Khắc khoải chờ tin nạn nhân ngoài hàng rào bảo vệ hiện trường. Ảnh: Kiên Cường.

“Sự cố này không ai muốn và rất đau lòng. Chúng ta không sợ thiếu phương tiện. Nhưng do bê tông, sắt thép vừa xây, độ liên kết yếu, dễ vỡ nên cần giải pháp ứng cứu thận trọng”, khuôn mặt trĩu nỗi buồn, Phó thủ tướng nhắc nhở.

Phó chánh văn phòng tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Hoà Bình, cho biết, tỉnh sẽ tạm hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 1 triệu cho nạn nhân tổn thương nặng và 500 ngàn cho những bệnh nhân nhẹ.

Sau khi họp bàn giải pháp ứng cứu tại hiện trường, ở tỉnh Vĩnh Long, đoàn của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải sang sông, tới thăm các công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân đội 121, ở Thành phố Cần Thơ. Hiện có 17 người còn thương nặng đang nằm ở các bệnh viện lớn tại thành phố này.

Chiều tối 26/9, một đội cứu hộ của Nhật và thêm 1 cần cẩu được huy động cùng tham gia công tác cứu nạn.

Trời về đêm mỗi lúc thêm lạnh, nhưng hiện trường vẫn sáng đèn, các nhóm cứu hộ tiếp tục công tác cắt, xẻ bê tông, tìm người. Một lều “dã chiến” khá lớn được dựng lên, với đầy đủ dụng cụ y tế, chờ tiếp nhận và cấp cứu những công nhân không may mắn.

Kiên Cường - An Nhơn

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao