Thứ ba, 28/8/2001, 11:10 GMT+7

Tắm trắng...

Những phụ nữ cầu kỳ sẵn sàng bỏ hàng triệu đồng cho dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.

Gần đây, một số chị em TP HCM "kháo" nhau về một dịch vụ tắm trắng, trắng lắm! Rồi họ háo hức rủ nhau đi với hy vọng "tẩy hoá" làn da của mình. Tuy nhiên, cái giá hàng trăm nghìn đồng cho một lần tắm và những chuyển biến khó nhận thấy đã khiến nhiều người không khỏi hoài nghi.

Theo thông tin từ các mẩu quảng cáo thì viện săn sóc da nằm trên đường Trần Phú, quận 5 là điểm rẻ nhất: 250.000 đồng một suất, trong khi ở các nơi khác giá từ 300.000 đến 400.000 đồng. Chủ mỹ viện này cho biết: "Ở đây giá 250.000 đồng cũng là giá thấp nhất, sử dụng thuốc của Thái Lan, còn 400.000 đồng là thuốc Pháp, 800.000 cũng thuốc Pháp nhưng hiệu nổi tiếng hơn"...

Bước đầu tiên của công đoạn tắm trắng, khách được phát một cái quần lót giấy, cởi hết quần áo và được dẫn sang phòng tắm. Sau đó một cô nhân viên sẽ vừa trét lên người khách một lớp kem nhờn nhờn, màu tím nhạt vừa liên tục xoa bóp từ cổ xuống đến... hai bàn chân. Chưa đầy 5 phút sau khi được xoa thuốc, khách sẽ bắt đầu có cảm giác râm ran như kim chích, ngứa ngáy, chân tay ngọ ngoạy không yên. Nhưng theo một vị khách có kinh nghiệm thì, "đừng gãi, da dễ bị trầy, cố đứng im, càng cựa quậy càng ngứa nhiều".

Sau công đoạn tẩy da, khách được dẫn vào buồng tắm sạch để chuẩn bị cho công đoạn thứ hai: xoa kem dưỡng thể. Lần này người ta dùng một loại kem màu xanh nhạt và nhanh khô hơn lần trước. Xong công đoạn dưỡng da là công đoạn xoa nước nghệ tươi, thứ nghệ này không ăn vào da như mấy củ nghệ thường dùng để làm bếp. Hết nghệ lại tắm, lại thoa kem, cứ mỗi công đoạn trên khách phải chờ 20 phút, riêng những người tắm giá 400 nghìn đồng trở lên thì được ưu ái thêm ba trái cam sành để vắt nước... tưới lên người. Đến công đoạn ngâm trong bồn, cô nhân viên đưa cho khách cái bát nhỏ đựng một thứ bột sền sệt màu vàng đục như bột mì nhão, không mùi vị. Theo chỉ dẫn của cô nhân viên thì đó là sữa làm cho da mịn màng, tươi mát. Công đoạn này ngồi bao lâu tuỳ thích...

Tắm trắng, có thật trắng?

Như vậy, tổng cộng sau 6 công đoạn, qua gần 4 tiếng đồng hồ với 5 lần tắm lại bằng nước sạch, việc tắm trắng đã hoàn tất. Ở một số mỹ viện tiến trình này có tới 9 công đoạn, trong đó có cả tắm cát để tẩy lớp da chết. Song, dù 6, 7 hay 9 công đoạn thì trên thực tế, đa số khách đều không biết các viện săn sóc sắc đẹp này đã dùng những loại mỹ phẩm gì để bôi lên người mình, vì thực chất không ai có thể kiểm tra hay mảy may biết được nhãn hiệu của bất cứ loại mỹ phẩm dưỡng thể đã sử dụng ấy. Một số người cho biết, sau khi tắm song vẫn... chẳng trắng trẻo hơn tí nào, các vết thâm đen vẫn còn nguyên, chỉ có lớp lông tơ trên cánh tay vốn có màu nâu đen tự nhiên nay chuyển sang màu trắng như... lông mèo.

Các bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng và Nguyễn Văn Út, chuyên khoa Bệnh viện Da liễu, có cùng ý kiến: "Nếu tắm trắng nhiều lần thì da cũng trắng do được dùng hoá chất tẩy, nhưng chỉ ít ngày lại đen chứ không thể trắng vĩnh viễn được. Bởi thực chất, da trắng hay đen là do sắc tố, do di truyền của mỗi người nên rất khó thay đổi". Và cũng theo bác sĩ Hoàng thì hiện nay chưa thấy trường hợp nào gặp tác hại do tắm trắng gây ra. Do vậy, với loại dịch vụ có tính chất vô thưởng vô phạt này, các thẩm mỹ viện, viện săn sóc da... thi nhau hái ra tiền mà chẳng sợ hậu họa.

(Theo Thanh Niên)

Link Site ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net
 
 
 
Pha tinh nghịch lần cuối trên sân trường, những giọt nước mắt, những nụ cười hay dòng lưu bút viết trên áo là hình ảnh buổi lễ chia tay tuổi học trò của học sinh Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Lật xe trên đèo, 9 du khách Nga tử nạn Sập dầm cầu đường Trung Lương
Bớt xén tiền Tết của dân nghèo Thất nghiệp do suy giảm kinh tế
Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Dưới 40 kg không được lái xe Vedan xả thải xuống sông Thị Vải
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao