Thứ sáu, 30/3/2007, 10:46 GMT+7

Giấc mơ làm giàu từ một cuộc sống được truyền hình online

6h21 ở San Francisco (Mỹ), người ta biết anh chàng Justin Kan vẫn ngủ say sưa trong chăn ấm. Họ biết lúc nào anh ăn uống, gặp gỡ ai và cả "việc ấy" trong toilet nữa. Tất cả đều phát trực tiếp từ chiếc camera không dây anh luôn đeo trên tai phải.

Justin Kan và chiếc camera không dây. Ảnh: The Age.

Còn một chiếc microphone đeo kèm sẽ giúp người ta nghe thấy anh nói gì. Trang web JustinTV lúc nào cũng có nguy cơ quá tải vì server chưa đủ sức đón nhận quá nhiều con mắt tò mò.

Hình ảnh đôi chỗ hơi mờ nhạt và hay bị ngắt quãng nhưng Kan không bối rối và vẫn đem từng khoảnh khắc cuộc sống trong căn hộ nhỏ, trên thang máy, trong xe hơi hay trên những con phố San Francisco cho khán giả khắp nơi.

11 ngày qua, anh chàng người Mỹ gốc Hàn Quốc 23 tuổi này đã thực hiện chương trình truyền hình "không có bắt đầu, không có kết thúc" và theo một số người là "không có mục đích". Nhưng Kan đã nổi tiếng. Mục tiêu của anh là kiếm được quảng cáo từ hoạt động này và thực tế anh đã nhận được tài trợ. Các cộng sự của Kan phải mất 6 tháng để thiết kế công nghệ hỗ trợ những gì anh muốn trên trang web.

Trước đây, Kan từng hỗ trợ thành lập công ty Kiko nhằm phát triển chương trình lịch tích hợp với dịch vụ Gmail của Google. Tuy nhiên, Google đã có ý tưởng này và Justin lâm vào tình cảnh túng thiếu, phải rao bán công ty trên eBay với giá 258.100 USD.

T.H. (theo The Age)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista