Thứ ba, 9/4/2002, 10:35 GMT+7

Lê Thành Nhơn và khát vọng nghệ thuật dở dang

Tượng Phật Thích Ca ngồi thiền của Lê Thành Nhơn, cao 25 m.

"Nhơn có lẽ khó qua. Vào bệnh viện Royal Melbourne, sau mấy ngày khám bệnh, Nhơn được bác sĩ cho biết anh bị ung thư giai đoạn cuối. Mọi nỗ lực chữa trị, kể cả giải phẫu, đều bị xem là vô vọng". Email trên của một người bạn gửi từ Australia về đã làm nhiều anh em nghệ sĩ trong nước bần thần.

Lê Thành Nhơn sinh năm 1940 tại Bình Dương, tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định năm 1965. Anh sang Australia từ sau 1975 và là một trong số hiếm hoi những nhà điêu khắc Việt Nam hiện đại mà tác phẩm hứa hẹn sẽ còn lại lâu dài với thời gian. Anh sáng tác khá nhiều, trong đó, có không ít tác phẩm được nhiều người biết đến và khen ngợi như tượng Phan Bội Châu bằng đồng, cao khoảng 4 m ở Huế, tượng Phật cao 4 m ở chùa Huệ Nghiêm, TP HCM. Những bức tượng Phật khác nhỏ hơn được trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc gia Australia. Ngoài ra, tranh của anh cũng mang nét hoành tráng, có bức dài đến 4 m như Dòng sông Tarra hay bức Gió, Nước, Lửa và Đất gồm 4 mảng ghép lại, dài tổng cộng 6 m. Đó là niềm tự hào của anh.

Lão - điêu khắc.

Sống ở Australia hơn hai chục năm, anh vẫn nghèo. Nghèo, đơn giản vì anh vẫn sống cuộc đời nghệ sĩ, miệt mài tìm tòi, sáng tạo. Nhưng Lê Thành Nhơn không buồn vì nghèo, ngay cả bây giờ, khi thân xác gày gò, anh vẫn hài hước như cũ, vẫn khen trời đẹp, nắng đẹp. Nhưng anh lại có nỗi buồn riêng, buồn vì phải sống ở hải ngoại, trong nghệ thuật, không thể đi xa hơn và cũng không thể quay trở lại. Cho dù đầy ắp ước mơ và đã có thành tựu, nhưng với anh, hành trình nghệ thuật vẫn dở dang...

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

 
 
 
 
Ảnh đẹp
Phát hành bộ lịch ảnh nude đầu tiên tại VN