Thứ tư, 16/10/2002, 07:29 GMT+7

Nhà văn Lý Lan luôn cố gắng học hỏi

Chị tâm sự: "Những gì tôi làm, đọc, viết, học, nghiên cứu, đi đó đây, tìm hiểu người này việc nọ... nói cho cùng là để sau này và cả bây giờ đem ra chia sẻ với bạn đọc. Bởi vậy, dù không còn trẻ nữa, tôi vẫn cứ đi học". Dưới đây là cuộc trò chuyện với nữ nhà văn trước khi chị lên đường tham dự tiếp khoá học văn chương tại Mỹ.

- Chị có thể cho bạn đọc đôi chút về chương trình đang học?

- Đó là chương trình cao học, kéo dài hai năm tại Mỹ, để lấy bằng thạc sĩ. Nguồn tài trợ là học bổng Fulbright. Tôi đang học năm thứ hai, đến cuối tháng 5/2003 thì kết thúc.

- Cách dạy và học ở Mỹ có gì đáng nói, theo cách nhìn của chị?

- Các lớp tôi dự gọi là seminar có từ 5 đến 15 người. Giáo sư ít tốn công thuyết giảng trong lớp, nhưng bận rộn nhiều trong việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu và trình bày công trình của họ. Sinh viên hoàn toàn chủ động trong việc chọn đề tài, nghiêm túc trong nghiên cứu, sáng tạo trong thuyết trình. Trong thảo luận, thầy trò đều bình đẳng, người ta tranh cãi rất quyết liệt khi bảo vệ ý kiến của mình, nhưng không vặn vẹo nhau những sơ suất vụn vặt. Hầu hết các giáo sư đều khuyến khích tinh thần cởi mở, khách quan.

- Chị hãy nói về những người bạn đồng môn của mình trong khoá học?

- Tất cả bạn học của tôi đều là sinh viên Mỹ đến từ nhiều tiểu bang khác nhau, có người vừa tốt nghiệp đại học và đến đây để học tiếp cao học, có người lấy xong bằng cử nhân đi làm một thời gian (dạy học, biên tập viên, phóng viên, và một số nghề khác) nay quay lại trường để nâng cao trình độ. Ngành văn học ở Mỹ cũng giống ở xứ mình: không hái ra tiền, cơ hội kiếm việc làm không nhiều. Động cơ học văn trước tiên là vì yêu thích, dù mục đích riêng của mỗi người mỗi khác.

- Sau khóa học, liệu chị có thay đổi phong cách sáng tác?

- Tôi đang thấy mình thay đổi, có lẽ do nhiều nguyên nhân khác nhau: có gia đình, sống tạm ở xứ người, hàng ngày làm công việc khác với công việc thường làm trước đây (học tập, nghiên cứu rất khác với sáng tác). Tôi chưa biết sự thay đổi này hay hay dở, cũng chưa biết nó có thể mang lại điều gì, trong sáng tác cũng như trong cuộc sống của tôi sau này. Tôi chỉ cố gắng học hỏi càng nhiều càng tốt, đọc càng nhiều càng tốt, trong thời gian một năm tới.

(Theo Thanh Niên)

 
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Ảnh cưới lãng mạn của 'hotboy' Đăng Nguyên
Phỏng vấn trực tuyến
Nhà văn nổi tiếng người Pháp Marc Levy trả lời trực tuyến độc giả VnExpress.
Vài nét về nhà văn Marc Levy
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện