Nhà văn Lý Lan đã tìm thấy ý trung nhân
![]() |
| Nhà văn Lý Lan và phu quân. |
Trong thời gian học ở Mỹ, nữ nhà văn này đã tìm được hạnh phúc cho mình với một người bản xứ cũng theo nghiệp văn chương. Hai người đang có ý định đi vòng quanh nước Mỹ bằng đường bộ và Lý Lan sẽ viết sách về chuyến đi này.
- Kết hôn với một người nước ngoài, liệu chị có ý định sẽ ở lại Mỹ?
- Tôi sắp trở lại để tiếp tục học nhưng sau đó sẽ trở về Việt Nam chứ! Làm sao có thể xa rời môi trường sáng tác tốt nhất của mình được. Tuy nhiên, tôi và ông xã sẽ cố gắng thu xếp thời gian để luôn được gần nhau.
- Chị có thể kể đôi nét về khoá học của mình?
- Khoá cao học viết văn mà tôi theo học không có một chương trình nhất định. Tôi được chọn học những gì mình thích. Đề tài mà tôi nghiên cứu trong hè này là các tác phẩm bằng tiếng Anh của người Việt ở Mỹ. Tôi chọn đề tài luận văn cho mình là: ''Tự do trong sáng tác văn học của phụ nữ''.
- Vị trí mới, môi trường lạ - điều đó tác động gì đến nhịp điệu sáng tác của chị?
- Tôi cố gắng viết bằng 2 thứ tiếng Anh - Việt để giữ cân bằng cho mình. Những lúc loay hoay giữa bài luận văn vì vướng víu ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh, tôi bỗng thấy có nhu cầu xì ra một bài thơ hay đoạn văn bằng tiếng Việt, lúc đó thấy thật là đã!
- Chị là một trong số ít nhà văn thông thạo tiếng Anh, đó có phải là lợi thế của người cầm bút giữa bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay?
- Dĩ nhiên, việc thông thạo ngoại ngữ rất có lợi, nhưng tôi nghĩ lợi thế nổi bật nhất của một nhà văn vẫn là được sống trong môi trường ngôn ngữ mẹ đẻ, hay ngôn ngữ sáng tác của mình.
- Ngoài những cái ''được'' trong nghề, có bao giờ chị lưu tâm đến những cái ''mất'' mà nghề viết lấy đi ở một phụ nữ?
- Tôi nghiệm từ bản thân mình và các bạn viết nữ khác, thì thấy cái duy nhất mà nghề viết có thể lấy đi ở một người phụ nữ là sự im lặng. Khi phụ nữ mất đi sự im lặng, cam chịu nhẫn nhịn, họ sẽ thay đổi thế gian này.
(Theo Lao Động)
- Quốc Thái tâm sự về con đường đến với nghề diễn (06/08)
- Đức Khuê bắt được "Của rơi" (06/08)
- Lâm Chí Dĩnh trở thành ngôi sao nhờ tính tự lập (05/08)
- Nguyễn Huy Thiệp thích viết về thanh niên mới lớn (03/08)
- Người trong giới nói về việc Lưu Hiểu Khánh bị bắt (02/08)
- Lệ Thủy: 'Trái tim cũng có những phút giây xao động...' (01/08)
- Quang Thắng luôn muốn về Hải Phòng với gia đình (01/08)
- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý: 'Cái sự đa tình cũng... khổ' (30/07)
- Trương Ngọc Ánh: 'Khát vọng khiến người ta lớn lên' (30/07)
- Các thành viên Tymyty nói về nhau (29/07)
- An Tôn coi nghệ thuật là một cuộc chơi (27/07)
- Đặng Châu Anh: 'Chúng tôi không sao chép MTV' (25/07)
- Ngô Thanh Vân: 'Tôi từng yêu Lam Trường' (24/07)
- Những đứa "con hoang" của Nguyễn Cường (23/07)
- Phan Triều Hải: 'Chúng ta đang huỷ diệt sự lãng mạn' (23/07)





|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Phỏng vấn trực tuyến | |||||||
| |||||||
























E-mail
Bản In










Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress