Thứ năm, 31/5/2007, 09:27 GMT+7

'Sao' Hàn mê phở và tranh Bùi Xuân Phái

Lee Jung Hyun - nữ ca sĩ nổi tiếng của xứ kim chi - đặt tay lên trái tim khi nói về danh họa của Việt Nam. Cô tới Hà Nội từ hôm 29/5 để dự lễ khai mạc Liên hoan phim Hàn Quốc.

Ca sĩ Lee Jung Hyun.

Sinh năm 1980, nhưng gương mặt nhỏ nhắn với nụ cười luôn nở trên môi Lee Jung Hyun khiến người đối diện nhầm tưởng cô chỉ mới đôi mươi. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí sáng 30/5, cô tiết lộ rất thích tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Jung Hyun cho VnExpress biết: "Ở Hàn Quốc có nhiều cuộc trưng bày phòng tranh cá nhân và tôi biết đến Bùi Xuân Phái nhờ một lần đi xem triển lãm. Tôi đã mua một bức tranh của ông để treo ở nhà. Tranh của ông rất ấn tượng, đặc biệt, nét vẽ thuần khiết. Tôi rất muốn được ngắm các bức họa của Bùi Xuân Phái tại một phòng tranh ở VN".

Để tham dự và biểu diễn tại lễ khai mạc LHP Hàn Quốc (diễn ra tại Hà Nội từ 31/5 đến 3/6), nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng với phong cách biểu diễn nhạc dance đã phải hủy kế hoạch tới Trung Quốc. Tuy nhiên, Lee Jung Hyun không tiếc nuối vì cô đã mong ước được tới thăm đất nước hình chữ S từ lâu. Cô nói: "Tôi yêu VN lắm, nhưng lịch trình bận rộn quá nên chưa thể tới quê hương của các bạn sớm hơn. Đây là cơ hội tuyệt vời và tôi phải chớp lấy ngay". Cô còn tỏ ra tiếc rẻ vì không được biểu diễn thật nhiều trước khán giả VN lần này. Vì thời gian trong lễ khai mạc có hạn nên cô sẽ hát 4 bài.

Lee Jung Hyun
Lee Jung Hyun chỉnh trang trước khi chụp ảnh.

Trong cuộc họp báo, Lee Jung Hyun đã ngáp rất nhiều. Khi trao đổi với VnExpress về "sự cố" này, cô cười thật tươi như muốn xí xóa và giải thích, cô đến Hà Nội từ tối thứ ba, phải tham gia nhiều cuộc tiếp xúc và đi ngủ muộn nên khá mệt. Cô nói: "Các bạn thông cảm cho tôi nhé. Tôi được ngủ rất ít nhưng kiên quyết dự họp báo và trò chuyện với người hâm mộ Việt Nam. Nhưng bạn cứ yên tâm vì chỉ cần ăn một bát phở, tôi hết ngáp ngay và lại tràn đầy sinh lực".

Lee Jung Hyun vỗ tay và toét miệng cười khi được biết sẽ có nhiều khán giả trẻ tới xem cô biểu diễn tại Trung tâm hội nghị quốc gia tối nay. Trước khi chia tay, thần tượng của nhiều fan âm nhạc VN nhắn nhủ: "Tôi sẽ trở lại nước bạn để biểu diễn. Lần đó tôi sẽ hát nhiều ca khúc. Tôi hạnh phúc vì nhận được những lời động viên và biết khán giả VN yêu quý, ủng hộ tôi".

Cùng đến VN trong dịp này với ca sĩ Lee Jung Hyun còn có đạo diễn Park Chan Wook (đạo diễn Người điên yêu Nàng Kưmja thân thiện), nữ diễn viên Kim Ah Joong (đóng vai chính trong phim Chuyện tình ngàn cân được trình chiếu trong LHP) và ban nhạc No Brain (tham gia phim Sao đài phát thanh).

Diễn viên Kim Ah Joong.

Kim Ah Joong được tạp chí thời trang Shape Korea bầu là người đẹp quyến rũ nhất Hàn Quốc và Chuyện tình ngàn cân do cô đóng vai chính đã kéo 7 triệu khán giả xứ kim chi tới rạp, được đề cử 12 giải tại LHP Dae Jong Sang, trong đó có Nữ diễn viên chính xuất sắc dành cho cô. Ah Joong cho biết, ấn tượng đầu tiên của cô khi tới Hà Nội là "thành phố của các bạn thân thiện, ấm áp, giống như cảm giác của tôi khi xem phim Cô dâu Hà Nội". Cô còn thích thủ đô VN vì nơi đây có nhiều hồ.

Tuy nổi tiếng và được săn đón nhưng người đẹp xứ Hàn khiêm tốn không dám nhận là ngôi sao. Cô trả lời phỏng vấn báo chí: "Tôi còn phải phấn đấu rất nhiều mới xứng đáng với danh hiệu này. Tôi chỉ mới đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh nên chưa có thành tích gì đáng kể". Kim Ah Joong hạnh phúc khi Chuyện tình ngàn cân được trình chiếu ở nước ngoài, nhưng vinh dự này khiến cô cũng cảm thấy trách nhiệm của mình lớn hơn, phải cố gắng trau dồi nhiều hơn nữa trong nghệ thuật.

Bài và ảnh: H.T.

 
Lien he quang cao