Thứ ba, 6/2/2007, 08:44 GMT+7

Tập thơ Sài Gòn có giá trên 250 triệu đồng

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một tập thơ độc bản, in giấy dó với thủ bút 150 nhà thơ - nhà văn Sài Gòn, được mua ở giá 250.500.000 đồng. Buổi đấu giá diễn ra chiều ngày 6/2 tại quán cà phê Miss Sài Gòn (TP HCM) trong không khí hào hứng, căng thẳng. Người dành quyền sở hữu tập thơ là một nông dân.

Chị Lê Thị Giàu (trái), chủ sở hữu tập thơ Sài Gòn độc bản. Ảnh: A.V.  

Giá khởi điểm của tập thơ là 10 triệu đồng. Không ít nhà thơ tỏ vẻ lo "Liệu bao công sức đổ ra cho thơ có "được giá" ?". Thậm chí, có người còn rỉ tai nhau, nếu đạt đến mức 50-70 triệu đã là một thành công lớn từ trước đến nay. Thế nhưng, trong vòng chưa đầy 5 phút đầu tiên, giá được nâng lên ngoạn mục: 50 triệu - 80 triệu - 100 triệu ... Không khí "nóng" đến nỗi nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ - nhạc sĩ Thế Hiển và nhiều nhà thơ phải góp vui bằng các tiết mục văn nghệ để "giảm nhiệt".

Tập thơ độc bản được nhà thơ Nguyễn Thị Châu Giang vẽ bìa, nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm bồi và đóng thành tập, nặng 20 kg. Mỗi thi sĩ thể hiện một bài hoặc đoạn thơ mình tâm đắc trên một trang giấy dó. Gần 1 tháng làm việc liên tục, 150 nhà thơ thuộc nhiều thế hệ của đất Sài Gòn, và cả các nhà văn làm thơ như: Sơn Nam, Nguyễn Quang Sáng, Trần Bạch Đằng... đều nhiệt tình tham gia. Đây là hoạt động nhiều ý nghĩa của Hội nhà văn TP HCM nhằm chào mừng Ngày thơ đang đến gần.

Qua hai giờ "rượt đuổi" căng thẳng, buổi đấu giá kết thúc trong tràng pháo tay như sấm dội ở mức cuối cùng là 250.500.000 đồng.. Chị Lê Thị Giàu, Giám đốc công ty nông sản Tấn Hưng TP HCM, người thắng quyền sở hữu vật phẩm độc đáo này, xúc động nói: "Gia đình tôi sắp mở một viện bảo tàng nông nghiệp cá nhân tại quận Bình Chánh với ý tưởng trưng bày những thứ nông sản tiêu biểu nhất của Việt Nam. Quyển thơ độc bản sẽ nằm ở vị trí trang trọng trong bảo tàng để tất cả khách tham quan, cũng như người nông dân được chiêm ngưỡng".  

Với phong cách và giọng nói rặt kiểu con nhà nông, chị Giàu tâm sự: "Hồi nhỏ đi học, mê nhất là bài Đồng chí của Chính Hữu. Lớn lên thì bị "ám ảnh" mãi bởi bài thơ Ly cà phê buổi sáng của nhà thơ Lê Thị Kim." Cũng vì yêu bài thơ trữ tình này, chị đã đi theo con đường trồng - sản xuất - tiêu thụ cà phê, và đến nay trở thành một doanh nghiệp.  

Thầy giáo - nhà thơ thiếu nhi Nguyễn Ngọc Ký viết tặng hội nhà văn TP HCM 1 bài thơ ngay tại buổi đấu giá. Ảnh: A.V.

Toàn bộ số tiền đấu giá tập thơ được trao cho quỹ giúp đỡ nạn nhân chịu chất độc da cam của TP HCM, tại buổi lễ vào 8h sáng mai tại Hội nhà văn thành phố. Bên cạnh đó, các nhà thơ như: Hoàng Hạc, Lê Thị Kim, Trần Từ Duy cùng nhiều văn nghệ sĩ khác, tuy không trực tiếp tham gia đấu giá, cũng đã ủng hộ gần 50 triệu đồng vào quỹ này.

Bà Phan Thế Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin TP HCM hồ hởi nói: "Chưa bao giờ tôi tham dự một buổi đấu giá vui vẻ và thú vị như thế này".

Anh Vân

Link Site ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net
Tiêu điểm
Ca sĩ Michael Jackson qua đời
Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền qua đời
Michael Jackson đột tử ở tuổi 50
Những phút cuối cùng của Michael Jackson
Hé lộ bí mật khủng khiếp về thể trạng của Michael
Thuốc giảm đau đã giết chết Michael
MJ đã tiên đoán cái chết của mình
10 điều đáng nhớ về Michael Jackson
Bảo mẫu kể về cuộc đời bi kịch của Michael
Thế giới mất gì khi Michael Jackson ra đi? (1)
Thế giới mất gì khi Michael Jackson ra đi? (2)
 
Bài nhiều người đọc
 
 
VIDEO CLIP
Những ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson
Đêm nhạc cuồng nhiệt của Thủy 'Top'
Thụy Vân lộng lẫy trong chiếc váy cưới 2 tỷ đồng
Video clip của ca sĩ Hàn lại bị cấm chiếu vì hở hang
Những ca khúc gợi nhớ về thời ấu thơ
Tiếp>>
Người đẹp
Hoa hậu Thùy Dung dịu dàng giữa thiên nhiên
Tăng Thanh Hà sắm xe sang Audi A6
Thủy Tiên váy ngắn chân dài trên phố
Góc quà tặng
Công ty Sahara tặng 10 độc giả bộ sách 2 tập "Chuyện đời tự kể".
Megastar tặng độc giả TP HCM 5 dù đi mưa có in logo phim bom tấn "Transformer 2".
Danh sách độc giả nhận cuốn "Khi lấy chàng..." của Nguyễn Thị Thu Hiền.
Danh sách độc giả nhận cuốn "Chân dung đệ nhất phu nhân nước Mỹ - Laura Bush".
 
Trang eVăn

Qua rồi mộng mơ

Vậy là mình và chàng đã hết những tháng ngày tán tỉnh nhau. Giờ thì tính tốt tính xấu phơi bày ra hết rồi. Buồn cười thật, chàng tỏ vẻ khó chịu khi thấy mình mặc váy đi làm và ngồi cả buổi với cái game mobile mỗi lần sang chơi với bố vợ.... >>>

 
 
Lien he quang cao