Thứ năm, 30/8/2007, 06:29 GMT+7

Gia đình Huỳnh Mai nhận tro hài con gái

Sáng nay, ông ngoại và cha của Huỳnh Mai, cô dâu Việt ở Hàn Quốc được cho là bị chồng đánh chết, đã nhận tro hài của cô cùng tiền hỗ trợ do cộng đồng người Việt và Hàn Quốc quyên góp.
> Đưa tro hài Mai về Việt Nam / Chồng Mai sắp ra tòa / Lá thư cuối cùng của Mai

Lễ trao tro hài diễn ra ở Sở Ngoại vụ TP HCM. Ông Nguyễn Thạc Dư, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã mang cô Mai từ Seoul về và trao cho thân nhân người xấu số.

Ông ngoại cô Huỳnh Mai cầm nhành cúc trắng và nén nhang tưởng niệm cháu gái. Ảnh: A.V.

Số tiền quyên góp ủng hộ gia đình Huỳnh Mai gồm 5.000 USD của một tổ chức thiện nguyện Hàn Quốc, 500 USD của cán bộ sứ quán Việt Nam. Hội Hàn kiều tại TP HCM ủng hộ 77 triệu đồng.

Trước đó, ngày 18/7, thi hài của Huỳnh Mai đã được hỏa táng và tưởng niệm ở Hàn Quốc.

Bốn người thân của cô gái xấu số, nước mắt lưng tròng, thắp nhang trước khi rước di ảnh cô về nơi chôn nhau cắt rốn. Ông ngoại Huỳnh Mai nghẹn ngào nói: "Cảm ơn mọi người".  

Một đoàn học sinh Hàn Quốc tại TP HCM đến cầu nguyện cho cô Huỳnh Mai. Ảnh: A.V.

Đại diện Hội Hàn kiều cho biết, Hội đang xem xét dự án xây dựng Nhà văn hóa tại TP HCM cho các cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc. Dự kiến đây sẽ là nơi cung cấp thông tin về các chú rể Hàn và tiếp nhận thông tin của các cô dâu Việt. Nhà văn hóa này sẽ tập trung các cô dâu Việt một tháng để đào tạo các khóa học kiến thức về văn hóa, xã hội, phong tục, tập quán... xứ Hàn trước khi các cô về nhà chồng.

Hội Hàn kiều cũng đã chuyển 88 triệu đồng quyên góp cho gia đình cô dâu Kim Đồng (ở Cần Thơ), thiệt mạng sau cuộc tẩu thoát bất thành khỏi nhà chồng tại Hàn Quốc.

Người chồng của Huỳnh Mai đã bị cảnh sát bắt và sẽ bị đưa ra tòa trong thời gian tới. Theo luật pháp Hàn Quốc, thời gian điều tra, khởi tố và xét xử các án hình sự là khoảng sáu tháng và khung hình phạt cao nhất cho tội giết người là chung thân.

Anh Vân

 
 
Ảnh được xem nhiều nhất
Bãi biển nóng bỏng nhất