Thứ năm, 1/11/2007, 06:35 GMT+7

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Thủ phạm Nguyễn Tuấn Dũng. Ảnh: CAND

Tên cướp bịt mặt, mặc áo mưa dùng dao, búa đập vỡ kính quầy hàng cướp một khay đựng các loại nhẫn và vòng đeo cổ bằng vàng.

Vụ cướp xảy ra trưa 31/10 tại hiệu vàng Phương Xuân, số 7 đường Nguyễn Công Trứ, Hà Tĩnh. Tang vật bị cướp khoảng 10 cây vàng.

Sau một hồi vật lộn với người dân quanh đó, tên cướp vứt lại toàn bộ số vàng, chạy thoát thân.

Chị Hoàng Thị Hoà, nhân viên bán hàng, kể: “Một người bịt mặt mặc áo mưa đi xe máy không biển kiểm soát đi vào. Tưởng là khách mua hàng nhưng bất ngờ hắn rút búa từ trong người đập liên tiếp vào mặt kính tủ đựng vàng. Lúc đó, tôi cứng mồm không kêu được đến khi hắn dùng tay vơ số vàng trong tủ tôi mới ú ớ mấy câu gọi người nhà và hô hoán nhân dân giúp sức”.

Công an xác định thủ phạm là Nguyễn Tuấn Dũng, 34 tuổi, phường Nam Hà, Hà Tĩnh. Đây là người nghiện ma tuý nặng và đã có 2 tiền án về tội trộm cắp. Ngay sau khi gây án, Dũng gọi điện thoại về nhà bảo vợ “xếp cho một số quần áo để đưa đến điểm hẹn”.

Dũng khai, nghiện ma tuý nặng nhưng không có tiền nên sau khi ăn bữa trưa cùng gia đình đã ra đường, xông vào quán cơm cướp dao và búa, rồi tới tiệm vàng Phương Xuân.

(Theo Công An Nhân Dân)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao