Chẩn đoán u bên này, cắt bên kia
Hai năm sau ca mổ cắt u buồng trứng trái ở Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, chị Bùi Thị Bích Liên mới phát hiện khối u này vẫn còn, trong khi buồng trứng bên phải lại biến mất. Tuy nhiên, phía bệnh viện cho rằng đây chỉ là một sơ sót về mặt hành chính.
Trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ gần đây, chị Bích Liên rất sốc khi bác sĩ cho biết có u nang bì ở buồng trứng bên trái, trong khi cách đây 2 năm, chị đã được cắt bỏ khối u này ở Bệnh viện Việt Pháp. Trở lại bệnh viện, chị được chính bác sĩ Roụgier - người đã phẫu thuật cho chị - kiểm tra và khẳng định khối u bên trái vẫn tồn tại, đường kính khoảng 5cm, trong khi buồng trứng phải đã bị cắt.
Giải thích điều này, ông Võ Văn Bản, Phó tổng giám đốc bệnh viện cho biết, do kết quả siêu âm của chị Liên cho thấy khả năng u nang bì ở buồng trứng bên trái nên các bác sĩ có chỉ định phẫu thuật cắt u bằng nội soi. Tuy nhiên, trong quá trình mổ, họ phát hiện khối u lớn đường kính 7 cm ở buồng trứng phải và quyết định cắt bỏ tổ chức này. Ca mổ do bác sĩ người Pháp Rougier và bác sĩ Nguyễn Thế Phương người Việt Nam phụ trách. Do khối u lớn không thể lấy ra qua ống nội soi nên các bác sĩ quyết định mổ mở. Sau đó, bệnh nhân ra viện trong trạng thái bình thường và đến nay không có biến chứng gì. Khối u đã được gửi sang Bệnh viện Ung bướu Trung ương để xét nghiệm và kết luận của cơ sở này là u nang bì thuần thục, một loại u có nhiều nguy cơ phát triển thành ung thư, cần cắt bỏ. Hiện tiêu bản khối u này vẫn được lưu giữ tại cơ quan xét nghiệm.
Tuy nhiên, trong giấy ra viện của chị Liên vẫn ghi là cắt u buồng trứng trái và bệnh nhân không hề biết gì về sự thay đổi này. Chị cho rằng bệnh viện đã mổ nhầm cho mình vì sau 2 năm khi quay lại thắc mắc, tờ biên bản ca mổ mà bác sĩ đưa cho chị xem vẫn chưa có ai ký. Hồ sơ mổ sau đó đã được sửa từ "bên trái" sang "bên phải". Về điều này, ông Võ Văn Bản giải thích, do sơ suất trong việc làm giấy tờ nên sự thay đổi "trái - phải" này không được cập nhật kịp thời, có thể nhóm thư ký đã nhầm khi đánh máy văn bản viết tay của bác sĩ phẫu thuật và việc sửa lại cho đúng là bình thường. Bác sĩ Hợp, người ký giấy ra viện cũng sơ suất nên đã nhầm, viết giấy xuất viện cho bệnh nhân dựa vào kết quả chẩn đoán ban đầu. Ông Bản khẳng định không có chuyện mổ nhầm vì việc cắt khối u bên phải là cần thiết. Bệnh viện chỉ sơ xuất ở chỗ đã không giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân, có thể bác sĩ Rougier đã không nói, hoặc do bất đồng ngôn ngữ nên bệnh nhân không hiểu.
Tuy nhiên, cách giải thích này không làm cho chị Liên hài lòng. Theo chị, không thể có nhiều "sơ xuất" trùng lặp ở nhiều khâu như vậy. Mặt khác, cứ cho là buồng trứng phải có khối u cần mổ, vậy tại sao các bác sĩ không cắt cả u bên trái như chỉ định ban đầu trong khi khối u này có thật và vẫn có nguy cơ đe dọa sức khỏe người bệnh? Đây cũng là điểm mà ông Võ Văn Bản không thể giải thích được vì trong 2 người mổ cho chị Liên, bác sĩ Phương đã qua đời trong dịch SARS, còn bác sĩ Rougier đã về nước. Ông Bản cho biết, trong biên bản mổ không nhắc gì đến u bên trái - khối u mà sự tồn tại của nó đã được khẳng định qua rất nhiều lần siêu âm. Với câu hỏi, việc chẩn đoán có khối u nang bì ở buồng trứng trái nhưng trong ca mổ không đả động gì đến nó có phải là một sai sót về chuyên môn hay không, Phó tổng giám đốc Việt Pháp không thể trả lời.
Mặc dù có rất nhiều điểm không thể giải thích nhưng đến nay, phía bệnh viện vẫn chỉ thừa nhận sai sót ở việc không thông báo cho bệnh nhân. Vì vậy, bệnh viện không chấp nhận bồi thường các tổn thất của chị Liên như yêu cầu của chị. "Với tinh thần thiện chí, nếu bệnh nhân có nhu cầu mổ cắt u buồng trứng bên trái, chúng tôi sẽ miễn phí cho ca mổ này".
Do các tình tiết của sự việc chưa được làm rõ, bệnh viện Việt Pháp hứa sẽ liên lạc với bác sĩ Rougier để tìm hiểu thêm thông tin và sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn cho bệnh nhân. Trong khi đó, phía người bệnh cho biết sẽ tiếp tục nhờ các cơ quan chức năng can thiệp nếu không có câu trả lời và hướng xử trí thỏa đáng; vì vấn đề không phải là miễn phí hay không ca mổ sắp tới, mà sức khỏe của chị chắc chắn sẽ bị thiệt hại nếu phải mổ những 2 lần trong khi đáng lẽ chỉ cần phẫu thuật 1 lần.
H.H.
- Bạn có bao nhiêu cơ hội sống thêm 4 năm nữa? (16/02)
- Giải pháp giúp 'lại người' sau dịp Tết (16/02)
- Bệnh mù màu có thể gây tai họa (16/02)
- Những kiểu bạo hành trong tình yêu (16/02)
- Ăn chay nghiệt ngã gây yếu sinh lý (16/02)
- 4 người chết vì hầm khí biogas (15/02)
- Vỡ bàng quang vì bia rượu (14/02)
- Trẻ học giới tính ở đâu? (14/02)
- Trẻ đẹp ở tuổi 'toan về già' (14/02)
- Làm thế nào để được vợ yêu? (14/02)
- Mổ nội soi - lựa chọn số 1 của bác sĩ lẫn bệnh nhân (13/02)
- Lễ hội dành cho các đôi tình nhân (13/02)
- Lượm lặt vui đầu năm (13/02)
- Anh em 'người cá' đã lên bờ (13/02)
- Cư xử đúng mực khi trẻ mắc lỗi (13/02)










| Cuộc thi viết về ngôi nhà mơ |
| Lễ trao giải cuộc thi 'Viết về ngôi nhà mơ đã được tổ chức tại 48 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội sáng 9/6. Xem danh sách đạt giải tại đây. |




























E-mail
Bản In

Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo