Thứ bảy, 16/11/2002, 03:06 GMT+7
Ngoại tình
Cậu bé cùng bố đi dạo trong công viên, gặp một người đàn ông, cậu bé liền chào. Bố cậu hỏi:
- Con biết ông ta à?
- Vâng, đó là ông thanh tra giao thông. Tuần nào ông ta cũng đến nhà mình hai lần lúc bố đi làm để hỏi mẹ xem đường có thông thoáng không.
***
Một người đàn ông hỏi bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, vợ tôi rất hay ngoại tình, nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi toan làm ầm lên thì cô ta lại nói: “Anh hãy uống một tách cà phê để bình tĩnh lại đã nào!”
- Tôi hiểu, nhưng ông cần tôi giúp gì mới được chứ?
- À, tôi chỉ muốn hỏi, uống nhiều cà phê như thế có hại cho sức khoẻ lắm không?
Các tin khác
- Sếp và nữ thư ký (15/11)
- Môi trường trong mắt hoạ sĩ biếm quốc tế (15/11)
- Đôi tay đàn ông (14/11)
- Ôi, bác sĩ! (13/11)
- Tiêu chuẩn để làm trọng tài (12/11)
- Trong nhà hàng (11/11)
- Câu trả lời bất ngờ (10/11)
- Đọc kỹ trước ngày cưới (09/11)
- Cách tính của sếp (08/11)
- Bà già và bác sĩ tâm lý (07/11)
- Đi xin việc (07/11)
- Chỉ sinh viên mới thế (06/11)
- Vì sao đường sá không an toàn? (05/11)
- Bóng đá - bóng đấm (02/11)
- Lý lẽ của kẻ trộm (01/11)




E-mail
Bản In




















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress