Thứ bảy, 6/9/2008, 07:09 GMT+7

Chồng tôi vui vẻ với gái nhảy

Do không ngủ được, tôi đã quay lại vũ trường. Tôi không tin nổi ở mắt mình, người chồng mà tôi dành trọn yêu thương, toàn tâm toàn ý lo lắng cho anh đang say sưa ôm ấp, hôn hít vuốt ve gái nhảy giữa một đám bạn và nụ cười trên môi sao mà tươi thế. Rồi anh rút ví đưa card cho gái nhảy. (Tâm)

 

Tìm vợ sao khó thế

Tôi cũng đã cố gắng mở những cuộc hành quân "tìm và kiếm" mà vẫn không thành công. Tôi thật sự cảm thấy lo lắng, mỗi năm một già đi, tuổi đời thêm chồng chất, mà hy vọng thì lúc trước như ánh sáng của cây đuốc cuối đường hầm, bây giờ thì chỉ như cây đèn cầy le lói chỉ chợp tắt. Thật nản!
>32 tuổi vẫn vò võ một mình

Tạm biệt tình yêu đơn phương

Thôi anh nhé, em viết cho anh những dòng đầu tiên thổ lộ lòng mình, và cũng là những dòng suy tư cuối cùng về mối tình đơn phương này. Để em quên, và anh cũng quên. Em chúc anh có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thương mến ạ!

My đừng ngại điều tiếng mà miễn cưỡng tổ chức cưới

Giữa chị và anh cần thêm thời gian suy nghĩ chín chắn về khoảng cách tuổi tác. Riêng mình, tôi cảm thấy anh đã thiếu nợ chị sự công bằng, trung thực, và nếu lấy nhau chị sẽ là người thiệt thòi cho nên anh phải cho chị được quyền suy nghĩ, cân nhắc và quyết định chuyện hôn nhân này. (Tung Luong)
>Sát ngày cưới, tôi mới biết anh hơn tới 24 tuổi

Không phải ai từng ở tù đều đáng sợ

Thật sự tôi nghĩ thì những người từng vô tù ra tội như chúng tôi không hoàn toàn đáng sợ như anh chị nghĩ đâu. Làm con người mà, ai không có lúc này lúc khác, con đường đi đâu có ai được trải toàn hoa hồng, đâu phải chân ai cũng đủ cứng, đủ vững chắc để bước đi. (Võ Thái Nguyên)
>Ám ảnh về quá khứ giang hồ của anh, tôi chưa dám đính hôn

My nên tạm hoãn đám cưới trong 3 tháng

Em có thể nói với anh ấy là em có thiện chí muốn tha thứ một lần vì em vẫn còn yêu anh, nhưng em yêu cầu anh ấy phải trung thực nói hết những sự thật mà anh chưa nói ra. Sau đó em phải đi kiểm chứng tất cả những điều đó, và nếu em phát hiện ra anh ấy vẫn tiếp tục nói dối thì chỉ còn cách chia tay.
>Sát ngày cưới, tôi mới biết anh hơn tới 24 tuổi

Gangster không phải là quá khứ dễ bỏ qua

Đa số gangster dính đến việc buôn bán, sử dụng ma túy. Mỗi gang ngoài việc tìm cách tiêu diệt các gang khác cũng có luật lệ riêng của họ để bảo tồn gang của mình, chẳng hạn như sống chết cũng không được rời bỏ gang, phải "chiến đấu" đến cùng với các gang khác để phát huy thế mạnh...
>Ám ảnh về quá khứ giang hồ của anh, tôi chưa dám đính hôn

Nếu là con cháu trong nhà, tôi khuyên My dừng đám cưới

Thứ nhất, đó là người đàn ông không đáng tin. Tại sao phải nói dối tuổi khi quen biết? Thứ hai, hệ tư tưởng sẽ có khoảng cách xa. Thứ ba, anh ta đã 52 tuổi, cái tuổi đáng là cha chú của My, chỉ vài năm nữa thôi là không còn khả năng tình dục phù hợp với tuổi ngoài 30 của phụ nữ. (Mai Han Nguyen)
>Sát ngày cưới, tôi mới biết anh hơn tới 24 tuổi

Đàn ông lớn tuổi chưa lập gia đình là chuyện bình thường

Họ có thể vì theo đuổi sự nghiệp mà quên mất tuổi tác của mình. Cũng có thể họ theo đuổi những hình mẫu không bao giờ có để kiếm được một nửa của mình đâu phải dễ dàng phải không My. (Nhu Anh)
>Sát ngày cưới, tôi mới biết anh hơn tới 24 tuổi

Bị ám ảnh khi đọc tâm sự của Ngân

Có thể em sẽ không quan tâm đến việc bị người đời nguyền rủa, nhưng không những cả gia đình người yêu em tan nát mà cả cuộc đời em cũng sẽ bất hạnh, sẽ thành bỏ đi nếu em cưới người con trai, người mà đã bị em phản bội. (Luong)
>Phải lòng bố chồng tương lai

Nếu chỉ quan tâm đến tuổi, My hãy tìm người trẻ hơn

Nhưng bạn nên nhớ rằng, trên đời này chúng ta hãy yêu bằng quả tim, bằng khối óc, đừng chỉ yêu bằng cảm nhận của đôi mắt trần tục. Chúc bạn khỏe và sáng suốt quyết định hạnh phúc của mình.
>Sát ngày cưới, tôi mới biết anh hơn tới 24 tuổi

Bối rối khi biết người yêu kém 2 tuổi

Khi nghe thấy vậy em đã khóc rất nhiều và hỏi tại sao anh không nói thật. Anh cũng đã xin lỗi em rất nhiều và nói nếu anh nói ra em chẳng yêu anh và anh sẽ mất em. Em đau khổ và lại tuyệt vọng... (Luong Thi Xuyen)
>Sát ngày cưới, tôi mới biết anh hơn tới 24 tuổi

Xa anh, em trở nên xấu xí

Bừng tỉnh giấc sau một đêm mộng mị, mệt mỏi và chán chường. Làn nước mát lạnh như đánh thức các giác quan, nhạt nhoà một gương mặt gầy gò, hốc hác, đôi mắt thâm quầng và sưng sưng.

Nên sống lạc quan chị Nhung à

Điều mình có thể làm được là sống lạc quan, vui vẻ và chấp nhận những gì không được và biết ơn những gì mình được. Em tập nhắc nhủ mình phải biết hài lòng và hạnh phúc với những điều mình có vì đó là một món quà của cuộc sống mà mình phải biết trân trọng.
>32 tuổi vẫn vò võ một mình

Thất vọng vì cuộc hôn nhân lệch pha

Nhìn lại, tôi thật sự thấy hối tiếc, nếu ngày đó tôi dũng cảm để trì hoãn đám cưới, dành thêm thời gian để cả hai tìm hiểu và dung hòa hơn nữa thì có lẽ hôn nhân của chúng tôi sẽ không trở nên ảm đạm, buồn tẻ như bây giờ.
>Sát ngày cưới, tôi mới biết anh hơn tới 24 tuổi

Các tin đã đưa ngày: 

Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Các nhắn gửi khác