Chủ nhật, 8/11/2009, 11:29 GMT+7

Nữ sinh đại học Nhân văn khoe sắc

Hàng ngàn bạn trẻ tới cổ vũ cho 19 thí sinh lọt vào chung kết Miss Nhân văn 2009 tạo nên một đêm hội tưng bừng, đầy màu sắc.

Đêm chung kết diễn ra tối 6/11, tại ký túc xá Mễ Trì (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội). 20h đêm chung kết mới bắt đầu nhưng ngay từ 19h, hội trường ký túc xá đã chật kín người. Nhiều bạn trẻ đã phải đứng ở cửa vì không còn chỗ ngồi. Các băng rôn cổ vũ thí sinh xuất hiện khắp hội trường.

Được tổ chức 2 năm một lần, Miss Nhân văn nhằm tôn vinh vẻ đẹp của nữ sinh ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nguyễn Thị Ý Nhi (giải nhất Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2007) hay Phùng Hồng Mây (Hoa khôi ĐH Quốc gia HN 2008) đều là những gương mặt đã thành danh từ cuộc thi này.

Với tên gọi "Sắc đẹp vì cộng đồng", Miss Nhân văn 2009 quy tụ 74 thí sinh đăng ký tham dự. Sau vòng sơ khảo, 19 gương mặt tiêu biểu nhất đã được chọn tham gia vào đêm chung kết. Trước khi đến với đêm chung kết, các thí sinh còn phải trải qua Đêm hội ý tưởng và Đêm hội tài năng.

Hội trường ký túc xá Mễ Trì chật kín khán giả với những lời cổ vũ nồng nhiệt dành cho các thí sinh trong đêm chung kết.
Gần 20 thí sinh đêm chung kết xuất hiện lộng lẫy trong phần thi trang phục dạ hội.
Tiết mục Múa Ai Cập của Vũ Thanh Loan và kịch Lý trưởng - Mẹ Đốp của Trần Thị Gấm.
Trang phục áo dài tôn vẻ đẹp nữ tính của sinh viên nhân văn...
...bên cạnh đó là những tiết mục múa hát hiện đại.
Những tiết mục văn nghệ xen giữa các phần thi khiến đêm hội thêm tưng bừng.
Phần thi ứng xử được khán giả cổ vũ nhiệt tình
MC - giảng viên Lê Anh trao giải Miss tài năng cho nữ sinh Vũ Thanh Loan.
Ba thí sinh giành giải cao nhất cuộc thi: (từ trái qua) Á khôi 2 Nguyễn Thị Hiền, Hoa khôi Trần Thị Gấm, Á khôi 1 Phạm Nhật Phương.

Nguyễn Hoài - Việt Hùng

Link Site
Tiêu điểm
 
Teen trổ tài trượt patin
Chủ đề
Lien he quang cao