Thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 38
Sáng nay, lễ phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 38 diễn ra tại THCS Vân Hồ (Hà Nội). Trong cuộc thi lần thứ 37, bức thư gửi Bin Laden của học sinh Hồ Thị Quế Chi (Bắc Ninh) đoạt giải Khuyến khích quốc tế.
> Nữ sinh 15 tuổi kể về bức thư gửi trùm khủng bố Bin Laden
Do năm 2009 được Liên hợp quốc chọn là Năm Quốc tế về Lao động nên đề tài của cuộc thi năm nay là "Hãy viết thư cho một người nào đó nói vì sao điều kiện làm việc thuận lợi có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn".
Tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (lớp 1-10) đều được dự thi. Bên cạnh yêu cầu phải viết tay dưới dạng văn xuôi trên một mặt giấy, chưa đăng báo in sách, dài không quá 1.000 từ, bài dự thi còn phải rõ ràng, sạch sẽ, nếu là ngoại ngữ khác thì phải có bản dịch sang tiếng Việt. Bài photocopy, viết trên máy vi tính, không rõ địa chỉ sẽ bị loại.
Các thí sinh đoạt giải sẽ được hưởng tiêu chuẩn tương đương Học sinh giỏi Văn quốc gia. Những em đoạt giải Nhất, Nhì, Ba được Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo". Thí sinh gửi bài thi về Báo Thiếu niên Tiền Phong (số 5, Hòa Mã, Hà Nội), hạn cuối nhận bài là ngày 15/2/2009.
 |
| Với bức thư gửi trùm khủng bố Osama bin Laden, Hồ Thị Quế Chi đã đoạt giải Nhất quốc gia và giải Khuyến khích quốc tế UPU 37. Ảnh: Tiến Dũng. |
Có mặt tại buổi lễ phát động, Hồ Thị Quế Chi cho biết em rất vui và bất ngờ khi nhận được giải khuyến khích quốc tế. "Lúc đầu viết thư, em cũng không nghĩ mình được giải quốc gia. May mắn được giải quốc gia xong, em lại đoạt giải quốc tế".
Tại cuộc thi lần thứ 37, Hồ Thị Quế Chi (lớp 10 Văn, THPT Chuyên Bắc Ninh) đã đoạt giải Nhất quốc gia và giải Khuyến khích quốc tế. Với chủ đề "Hãy viết thư cho một người nào đó để nói tại sao thế giới cần sự khoan dung", bức thư gửi trùm khủng bố Bin Laden của Chi đã được đánh giá cao.
Tiến Dũng