Chủ nhật, 17/6/2007, 02:02 GMT+7

Chàng thủ khoa mê nấu ăn, thích phim hoạt hình

Lê Minh Đức, thủ khoa tốt nghiệp THPT của Hà Nội, rất thích nấu ăn và từng mơ trở thành đầu bếp. Sau giờ học căng thẳng, chàng trai cao 1m72 này lại vùi đầu đọc truyện tranh Đoremon, xem phim hoạt hình "Tom và Jerry".
> Những thủ khoa THPT/ Một thí sinh đạt 5 điểm 10 thi tốt nghiệp

Lê Minh Đức, lớp 12C1, THPT Phan Đình Phùng, tốt nghiệp thủ khoa của thành phố với 57 điểm. Trong đó, 3 môn Toán, Lý, Hóa đều được 10. Tuy nhiên, bất ngờ nhất với Đức là 9,5 điểm của môn Văn. “Em tính môn Văn chỉ được 8 điểm. Có lẽ do một chút may mắn, thêm nữa đề thi là những tác phẩm em khá thích nên có thể làm bài trơn tru”, Đức nói.

Lê Minh Đức (áo trắng) đang trao đổi bài với bạn. Ảnh: Hoàng Lan

Trong ngôi nhà trên phố Kim Mã, Đức luôn khiêm tốn cho rằng thủ khoa với em có thêm cả yếu tố may mắn, “những bạn khác nếu học đều và may mắn thì cũng sẽ được điểm số như thế”. Cậu khẳng định, việc trước mắt là đỗ đại học vì “Thủ khoa Hà Nội thì rất vinh dự nhưng cũng tạo chút áp lực cho kỳ thi sắp tới”.

Bố là giảng viên ĐH Giao thông vận tải, anh trai cũng vừa tốt nghiệp ngôi trường này nhưng Lê Minh Đức lại muốn thử sức ở một hướng đi mới. Sắp tới, cậu dự định thi vào ĐH Ngoại thương và ĐH Y Hà Nội. Sự lựa chọn này được bác Lê Minh Cần ủng hộ vì tin vào cậu con trai có khả năng “độc lập tác chiến” mọi lúc mọi nơi.

Từ ước mơ đầu bếp đến doanh nhân

Một ngày, Đức dành khoảng 4 giờ cho việc học, 1-2 giờ cho game, bóng đá hoặc bóng rổ. "Những môn đó giúp em có phản xạ tốt, chơi những môn đó cũng phải có chiến thuật, đòi hỏi phải có suy nghĩ tính toán". Đặc biệt, Đức rất thích đọc truyện tranh Đoremon, xem phim hoạt hình "Tom và Jerry", nghiên cứu các sách về hiện tượng kỳ bí, khoa học.

Là con trai nhưng cậu học sinh này lại thích nấu nướng và hồi nhỏ đã từng "mơ trở thành đầu bếp". Cứ khi mẹ đi vắng là một tay Đức lại vào bếp trổ tài. Món sở trường "thịt bò xào hành tây" ngày càng ngon. Trường học cách nhà khoảng 7 km nhưng Đức vẫn đi học lúc hơn 6h bằng xe đạp để "nghiêm chỉnh chấp hành luật và rèn luyện thể lực".

Chiếc giá lưu giữ những phần thưởng của Đức. Ảnh: Thanh Trà

Đôi khi, Đức vẫn hay bị cha mẹ phàn nàn vì để sách vở bừa bộn trên bàn học và ham chơi điện tử. Nhưng bố Đức vẫn rất tự hào về cậu con trai:" Luôn giữ đúng truyền thống gia đình, đi đâu vẫn phải xin phép với đầy đủ lý do và không được về quá 10h30 tối".

Thần tượng Steve Ballmer (Tổng giám đốc tập đoàn Microsoft), Đức muốn trở thành" một doanh nhân thành đạt như thế"."Impossible is nothing" (không có gì là không thể) là điều mà Đức tâm niệm và cố gắng làm theo.

"Em thấy vui khi bên mình luôn có thầy cô và bạn bè chia sẻ mọi điều. Khẩu hiệu của đội bóng Liverpool "You will never walk alone" (Bạn không bao giờ đơn độc) có lẽ rất đúng với em", Đức tâm sự.

Một số thành tích của Lê Minh Đức

Lớp 9: Giải nhất môn Toán thành phố.
Lớp 10: Học bổng Vaclet, giải nhất Lý thành phố.
Lớp 11: Đạt học bổng FPT.
Lớp 12: Giải thưởng Lý Tự Trọng, giải nhì Lý thành phố.
12 năm học sinh giỏi.

Hoàng Lan - Thanh Trà

Link Site
Tiêu điểm
 
Teen trổ tài trượt patin
Chủ đề
Lien he quang cao