Thứ năm, 12/4/2007, 12:00 GMT+7

Dân chơi 9X đi bụi

“Bọn em đang học lớp 11, dạt nhà 4 ngày, đang bí tiền đây. Nếu ông anh thích bọn em chiều hết”, cô bé tên Loan nói ráo hoảnh, pha vẻ thách thức. Chuyện đang lúc cao trào, bỗng một chàng trai tóc dài nhuộm đủ màu loang lổ ập đến. 

Nằm chơ vơ giữa một vùng đồi núi, cách ly với thế giới bên ngoài bằng một con đường dài hun hút, Trung tâm Giáo dục Số 2 (Ba Vì - Hà Tây) có hàng chục trẻ vị thành niên đang được giáo dưỡng, dạy nghề, chữa bệnh.

Minh Phượng, 14 tuổi, nhỏ tuổi nhất ở Trung tâm, nhưng trông phổng phao, ra dáng đàn chị. Phượng đang phải trải qua quá trình phục hồi nhân phẩm. Phượng kể vì chán cảnh bố mẹ suốt ngày cãi nhau nên em bỏ nhà đi bụi.

Lúc đầu, Phượng nghĩ bỏ nhà đi để dọa bố mẹ một phen cho bõ tức. Bước sang ngày thứ hai, hết tiền ăn, tiền thuê phòng trọ không đủ trả, em tặc lưỡi nghĩ cách tự cứu mình. Lúc đó, có 2 thanh niên bắt gặp, làm quen. Họ rủ Phương đi nhà hàng, đi hát karaoke. Phượng tặc lưỡi buông thả, rồi nhanh chóng trở thành gái bán dâm lúc nào không hay.

Kể lại chuyện cũ, Phượng thở dài: “Không phải chỉ có em lâm vào cảnh này, có hàng chục đứa như em. Khu Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Thúc Kháng, Đông Ngạc, bọn choai choai đi bụi nhiều vô kể”.

Theo các cán bộ trung tâm, nguyên nhân chủ yếu dẫn các em hư hỏng là do đua đòi và buồn chán chuyện gia đình. Thu Trang (16 tuổi) ở quận Hoàn Kiếm là một điển hình.

Đang học hành tử tế, bố mẹ chu cấp không thiếu thứ gì, chỉ vì nghe lời bạn bè bỏ học đi bụi. Những lần đi hoang nhiễm thói xấu ăn chơi, Trang đầu quân cho một động mại dâm. Những đêm trắng chơi bời đã tàn phá sức khỏe của Trang và cô bé đã dùng ma túy.

Điểm tập kết của dân bụi

Quán T. gần khu triển lãm của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trên đường Thăng Long - Nội Bài là một điểm tụ hội của giới trẻ đi bụi. Quán lợp tôn, bài trí sân khấu ca nhạc và những dãy bàn ghế đơn giản.

Nhâm nhi ly cà phê chưa được mấy hồi, hai em thế hệ 9X bước vào, khuôn mặt còn măng tơ nhưng đôi mắt thâm quầng, má tóp. “Em là Loan còn con này là Hà, học lớp 11. Bố nó làm to ở quận Cầu Giấy đấy", cô bé giới thiệu.

"Bọn em dạt nhà 4 ngày rồi, đang bí tiền đây. Nếu ông anh thích bọn em chiều hết, miễn là…”, giọng cô bé ráo hoảnh pha vẻ thách thức. Chuyện đang vào lúc cao trào, xuất hiện một chàng trai tóc dài nhuộm đủ màu loang lổ ập đến.

Cậu ta cũng trạc tuổi hai cô bé nhưng trông ngổ ngáo, bất cần đời hơn nhiều. Giọng cậu oang oang: “Gớm! Tìm hai mụ đến bở hơi tai. Có tiền rồi, biến”.

Cậu ta xòe ra một nắm tiền đập vào tay bồm bộp. Cả hội mất hút trong màn đêm. Một dân chơi dẫn đường cho biết: “Thằng này tên là Tuấn. Dạt nhà được mấy ngày, hắn lại mò về khuân tiền của đi bán. Bố mẹ hắn nhiều lần phục ở đây để lôi về nhưng đều thất bại”.

Cũng tại quán T., nhiều thiếu niên đi dạt đang ngả ngốn đốt thuốc, uống bia cười nói oang oang.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

(Theo Lao Động Thủ Đô)

Link Site
Tiêu điểm
 
Teen trổ tài trượt patin
Chủ đề
Lien he quang cao