Thứ hai, 9/4/2007, 10:39 GMT+7

Cậu bé vô địch Olympia và giấc mơ TGĐ tập đoàn điện tử

Chinh phục đỉnh Olympia, Lê Viết Hà, lớp 12 chuyên Toán trường Lê Khiết thành phố Quảng Ngãi, đã bước lên bục chiến thắng, giành vòng nguyệt quế với học bổng trị giá 35.000 USD. Hà mơ ước sẽ trở thành ông chủ một tập đoàn liên quan đến điện tử.
> Lê Viết Hà vô địch 'Đường lên đỉnh Olympia' lần 7

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chào đón nhà vô địch. Ảnh: Tiền Phong.
"Tổng giám đốc tập đoàn điện tử…", dòng chữ này được dán lên bàn học của Hà ngay từ khi em học lớp 11. Hà cười hiền: “Ước mơ của em đó”. Tập đoàn gì Hà chưa vội đặt tên nhưng vị tổng giám đốc phải là Lê Viết Hà.

Từ năm lớp 11, Hà đã nghiên cứu về điện tử. Hà nghĩ, để có thể trở thành doanh nhân trong lĩnh vực điện tử thành công thì bản thân mình phải là một kỹ sư điện tử giỏi. Do đó, việc rèn luyện kỹ năng chuyên ngành là yêu cầu tất yếu phải làm ngay khi có thể.

Hiện, Hà hình thành cho mình thói quen thu thập thông tin từ thị trường để nắm bắt xu thế phát triển của ngành công nghiệp điện tử. Cậu tâm sự: “Hiện nay nguồn tư liệu về điện tử ở Việt Nam quá ít và lạc hậu. Đó thực sự là một lực cản không những đối với em mà cho cả thế hệ trẻ”.

Để trang bị cho mình phông kiến thức vững chắc để chính thức bước vào nghiên cứu về ngành điện tử, Hà dự định sẽ thi vào khoa Điện - Điện tử của trường Đại học Bách khoa TP HCM.

Với suất học bổng trị giá 35.000 USD vừa giành được trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Hà sẽ đi du học tại trường Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia). Cậu học sinh xứ Quảng lấy đó làm bước đệm để bước những bước dài trên con đường thực hiện ước mơ của mình.

Thời gian này Hà rất bận rộn với hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học nhưng những dự định, ước mơ của chàng trai trẻ này vẫn luôn được thắp lửa. Những khó khăn, thách thức vẫn đang ở phía trước nhưng “không có gì là không thể”, với những nỗ lực của mình, Hà sẽ biến ước mơ của mình thành hiện thực. 

(Theo Tiền Phong)

Link Site
Tiêu điểm
 
Teen trổ tài trượt patin
Chủ đề
Lien he quang cao