8x du lịch tình nguyện
"Để chuẩn bị cho chuyến đi, các bạn hãy quyên góp sách vở, quần áo, đồ dùng để ủng hộ trẻ em nghèo và cụ già neo đơn nhé...”. Những lời nhắn nhủ trước mỗi chuyến đi đã trở nên quen thuộc đối với các thành viên tham gia chương trình du lịch tình nguyện, được tổ chức khá rầm rộ gần đây.
 |
| Một nhóm du lịch tình nguyện đang sinh hoạt tập thể. Ảnh: Người Lao Động. |
Mạng tình nguyện aoxanh.net là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, trong đó chương trình du lịch tình nguyện của họ thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia. Để chuẩn bị cho chuyến đi đến Ba Vì (Hà Tây), các thành viên trong ban quản trị phải tất bật lo toan trước đó vài tháng. Nguyễn Thảo Hoa, 22 tuổi, phụ trách aoxanh.net, vui vẻ cho biết: “Có trên 100 thành viên đăng ký tham gia, không chỉ đi chơi mà qua chuyến đi chúng tôi học được rất nhiều điều từ cuộc sống thực tế”.
Khởi hành từ Hà Nội bằng xe máy, nhóm đến thăm Trung tâm Ngôi Sao Xanh, nơi nuôi dưỡng các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt ở xã Cẩm Linh, huyện Ba Vì, vui chơi và tặng quà cho các em. “Giá trị cuộc sống đôi khi tìm thấy từ những điều thật giản dị”, là suy nghĩ của nhiều thành viên tham dự chương trình.
Tại những điểm du lịch như khu sinh thái Rừng Cò, khu du lịch Đầm Long..., họ chơi những trò nhằm rèn luyện kỹ năng tiếp xúc với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể và giao lưu kết bạn... Tiếp tục cuộc hành trình, nhóm du lịch tình nguyện này đến thăm các gia đình người dân tộc Mường, tặng quà cho gia đình khó khăn, tìm hiểu về văn hóa, tập tục của bản làng, rồi leo đèo, lội suối để biết thêm cuộc sống của người dân nơi đây.
Thêm thú vị qua mỗi hành trình
Các chương trình du lịch tình nguyện được nhiều nhóm tổ chức khá đơn giản, không khách sạn, không nhà hàng mà “tiện đâu ăn, ngủ đó”, miễn sao mỗi thành viên thu được những điều ý nghĩa qua mỗi chuyến đi. Mỗi người phải đóng mức phí khoảng 20.000-50.000 đồng cho một chuyến đi với các địa điểm tùy chọn, nhưng chủ yếu là các tour ngắn ngày để không ảnh hưởng đến học tập, công việc.
Ngoài xe máy, các nhóm du lịch tình nguyện còn đi bằng xe buýt, xe khách, tàu hỏa... Với chiếc ba lô khá to trên lưng, áo thun, quần jeans, họ lên đường cùng những thùng quà tặng đã được chuẩn bị sẵn. Tham gia nhiều chương trình, Việt Anh, sinh viên ĐH Khoa học xã hội nhân văn TP HCM, cho biết: “Tôi đi để khám phá cuộc sống, thấy nhiều cảnh đời và sống cùng họ. Đó là điều tôi không bao giờ cảm nhận hết nếu đọc qua sách vở hoặc chỉ đi du lịch bình thường”.
Việt Anh từng xắn quần lội đồng, cắt lúa khi cùng nhóm du lịch tình nguyện đến một xã ở Long An. “Tôi lớn lên ở thành phố và nếu không có những chuyến đi, tôi sẽ chẳng biết thế nào là cánh đồng vào mùa gặt. Thật thú vị khi được là nông dân thực thụ dù chỉ một ngày”, Việt Anh tâm sự.
Còn Quỳnh Mai, làm việc tại Công viên Phần mềm Quang Trung, TP HCM, bộc bạch: “Cuối tuần nào rảnh rỗi, tôi lại lên đường. Đi du lịch tình nguyện giúp tôi có thêm sự năng động, tính tập thể và cũng tự lập hơn khi bản thân phải tự vận động và khám phá”.
(Theo Người Lao Động)