Người Việt Nam đầu tiên làm khủng long máy
 |
|
Anh Dương Tấn Thành đang lắp ráp người máy. |
Đó là anh Dương Tấn Thành, ở đường Đào Cam Mộc, phường 4, quận 8, TP HCM. Chưa từng qua một lớp đào tạo cơ khí kỹ thuật nào, nhưng anh đã lắp ráp thành công nhiều con khủng long máy biết thè lưỡi, phun lửa hay các cô người máy biết múa từ những phụ tùng xe hơi phế liệu.
Đầu tháng 4, anh Thành trình làng ba cô người máy biết múa. Mỗi khi chủ nhân của các cô cất giọng hát bài "Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo...", hay "Gió lên rồi căng buồm cho khoái...", các cô lại lắc lư đầu, đung đưa tay chào. Anh Thành cho biết, anh đã mua những manơcanh về, sau đó cùng con cháu "phẫu thuật, chỉnh hình" một chút để bên trong có thể đặt những "cỗ máy" do chính anh thiết kế và lắp ráp. Để có những sản phẩm độc đáo này, anh Thành phải tốn cho mỗi cô chừng 3-4 triệu đồng.
Trả lời câu hỏi, ai sẽ đến rước những cô người máy đó về nhà và để làm gì, anh Thành cười: "Thật tình, tôi làm trước hết là... cho gia đình mình, làm để thoả mãn ham mê sáng chế và lòng tự ái dân tộc: Tại sao thế giới người ta làm được người máy, mình lại không làm được?”. Anh Thành rất tự hào vì người máy của anh tuy còn đơn giản, nhưng đó là những người máy chính hiệu made in Vietnam.
 |
|
Những con khủng long do anh Thành sáng chế. |
Người đàn ông 49 tuổi này còn là nhà sáng chế đầu tiên của TP HCM lắp ráp những con khủng long máy một đầu, hai đầu, biết khè lửa, phun nước, giậm chân, nhắm mở mắt... Sản phẩm của anh xuất hiện ở các hội hoa xuân, hội chợ triển lãm từ 6, 7 năm qua. Anh Thành nói: "Tôi làm khủng long vì từ nhỏ mê xem phim có con vật này, cô con gái út cũng mê khủng long như cha nó vậy". Tính ra, từ 1994, xưởng chế tạo khủng long máy của anh đã lắp ráp 12 con khủng long dài từ 3, 4 mét đến vài chục mét. Một số khu vui chơi giải trí ở miền Đông Nam Bộ đã đồng ý mua số khủng long máy của anh Thành để trưng bày, trình diễn phục vụ khách tham quan.
Hiện giờ, anh Thành đang cùng vợ con và mấy người thợ chủ yếu là người trong nhà lắp ráp một con nhân sư theo truyện cổ Ai Cập. Bạn bè gọi anh là nhà "sáng chế trong bóng tối" bởi một mình anh tự mày mò, thiết kế. Anh Thành triết lý: “Sống mà không có ham mê sáng tạo một điều gì đó, dù rất nhỏ cho chính bản thân mình, làm vui cho chính mình, thì buồn lắm...".
(Theo Lao Động, 24/4)