Thứ tư, 1/7/2009, 11:53 GMT+7

Trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ vào mẫu giáo

1h sáng nay, hàng chục phụ huynh mang theo đồ ăn, chiếu nằm trước cổng trường mầm non Tuổi Hoa (quận Đống Đa, Hà Nội) để xí chỗ nộp hồ sơ. Tại trường mầm non Hoa Sữa, có gia đình huy động tới 6 người thay phiên xếp hàng từ nửa đêm.

Để có thể thức được tới sáng, nhiều phụ huynh đã mang theo bánh ngọt, nước, áo mưa và chiếu để nằm chờ. Chốc chốc, trong đám đông này lại vang lên những câu than vãn: "Lâu quá, còn 7 tiếng nữa mới tới giờ xét hồ sơ cơ", "Đi xin học mẫu giáo có khi còn khổ hơn thi đại học"...

Ảnh: Tiến Dũng.
Quá mệt mỏi với cảnh thức trắng đêm, nhiều phụ huynh đã trải giấy báo, áo mưa ra ngả lưng chờ tới sáng làm thủ tục nhập học cho con. Ảnh chụp lúc 2h sáng 1/7: Tiến Dũng.

Một phụ huynh tên Hòa cho biết, nhận được thông báo, hôm nay trường chỉ nhận 100 hồ sơ của các cháu 3 tuổi và ngày 2/7 sẽ nhận thêm 40 bộ của các cháu 2 tuổi nên anh đã phải tới đây xếp hàng từ 21h tối. Dù vậy, khi anh đến, đã có hơn chục phụ huynh đứng ở cổng trường xí chỗ.

* Clip phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ từ nửa đêm

"Biết là khổ nhưng làm thế nào? Học trường tư thục thì đắt đỏ, chật chội còn muốn học trường công rộng rãi, học phí thấp hơn thì phải xếp hàng, tranh giành nhau. Thôi đành làm mọi việc để con có được một chỗ học tốt", anh Hòa nói.

Ngồi yên lặng ở một góc đường, bác Toàn ở Láng Hạ cho hay, để con trai và con dâu lấy sức hôm sau đi làm nên bác xung phong thức trắng đêm tới đây xếp hàng. "Bình thường tôi chỉ ngủ trưa nửa tiếng, nhưng hôm qua phải đóng cửa ngủ một mạch hơn 3 tiếng để lấy sức thức đêm", vị cán bộ hưu ở tuổi 70 hóm hỉnh nói.

Cũng theo bác Toàn, dù đã trải qua thời kỳ bao cấp, phải xếp hàng mua gạo, mua thịt... nhưng "tôi cũng không nghĩ giờ mình lại phải xếp hàng để xin cho cháu vào mẫu giáo".

Càng về gần sáng, phụ huynh đổ về đây càng đông. Nhiều người nằm vật vạ dưới lòng đường, trên vỉa hè, yên xe... để tranh thủ chợp mắt. 5h sáng - khi phụ huynh tới đông nhất - 100 chỗ vào lớp mẫu giáo 3 tuổi đã được lấp đầy. Những người đến muộn chỉ biết đứng chờ xem có hồ sơ nào bị loại để thế chỗ.

Ảnh: Tiến Dũng.
Phụ huynh đứng chờ tới lượt lấy số vào làm thủ tục cho con. Ảnh: Tiến Dũng.

Rạng sáng nay, nơi tiếp nhận đơn xin học vào Mầm non Hoa Sữa (phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) chật kín người. Những khuôn mặt mệt mỏi, quần áo xộc xệch, người cầm cả chiếu, quạt nan chen lấn để mua hồ sơ cho con. Theo thông báo, trường chỉ tuyển 134 cháu, trong đó có 14 cháu sinh năm 2005.

Dù ở gần trường nhưng do sợ đông quá, không chen lấn được nên bà Dụy, 67 tuổi đã đứng xếp hàng từ 2h sáng xin học cho cháu. "Trường thông báo tuyển 120 cháu ở 76 tổ, nghĩa là trung bình mỗi tổ chỉ được 1,5 cháu. Chỉ sợ cháu không được đi học nên tôi phải xếp hàng ở đây từ sớm", bà Dụy than thở, gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Cũng cảnh tay xách nách mang, sáng nay chị Giang, 33 tuổi, nhân viên văn phòng của một hãng taxi tại Hà Nội phải xin nghỉ việc để xếp hàng mua đơn cho con. Cả đêm thao thức, 4h sáng, chị đánh thức con dậy, đứa bé còn đang ngái ngủ nên khóc lóc ầm ĩ. Ăn vội bát cháo, hai vợ chồng chị bế con đến xếp hàng.

Ảnh: Anh Thư.
Chen chúc tại mầm non Hoa Sữa lúc 6h sáng nay. Ảnh: Anh Thư.

"Trong thông báo của trường ghi phụ huynh đi xin học dẫn cháu đến cùng, vì vậy hai vợ chồng cuống cuồng cho cháu đến. Vậy mà đã thấy rất nhiều người xếp hàng từ rất sớm", vừa nói, chị Giang vừa phe phẩy chiếc quạt nan. Trên vai chị, đứa bé 3 tuổi mặt kháu khỉnh đang tựa vai mẹ ngủ gật.

Lo sợ con không được vào học, gia đình bà Trần Thị Thành ở Phương Mai còn huy động tới 6 người gồm ông bà, bố mẹ, bà trẻ, cậu để xếp hàng mua hồ sơ từ gần 3h sáng. Người nhà bà cùng mang chiếu, quạt ra ngồi xếp hàng ở cổng trường. "Không có người nọ thì còn có người kia, bằng giá nào tôi cũng phải mua được hồ sơ cho cháu ngoại vào học", bà Thành quả quyết, trên trán rịn mồ hôi bị chen lấn.

Trao đổi với VnExpress.net, Hiệu trưởng Mầm non Tuổi Hoa Nguyễn Thị Báu cho biết, hằng năm, số trẻ đến tuổi đi mẫu giáo của phường Láng Hạ khoảng 500 cháu trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường có hạn nên mới diễn ra tình trạng xếp hàng từ nửa đêm.

"Lỗi này không phải của trường. Lẽ ra, khi xây các nhà cao tầng phải kèm theo trường học. Ở gần đây có tới 6 tòa nhà 24-31 tầng nhưng không có thêm trường học nào. Các cháu có quyền đi học gần trường mà nhà trường không đáp ứng được chúng tôi rất buồn", vị hiệu trưởng này chia sẻ.

Cũng theo cô Báu, quy mô của trường chỉ có 11 lớp nên chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm đều rất hạn chế. Trường đã đề nghị UBND Quận Đống Đa cho phép cơi nới để chuẩn bị cho việc phổ cập mầm non 5 tuổi. "Tôi mong muốn, trong vấn đề quy hoạch đô thị, thành phố cần phát triển trường học", cô Báu nhấn mạnh.

Tiến Dũng - Anh Thư

Con tôi không được đi học mẫu giáo

Tôi cũng có con 3 tuổi. Gia đình tôi cũng mong muốn cho con được đi học trường công lập nhưng không thể "chen chân" vào được vì nhu cầu đi học của các cháu thì đông mà chỉ tiêu tuyển sinh của trường thì ít quá. Tôi đã đến xếp hàng ở cổng trường mầm non gần nhà từ sáng sớm hôm nay và nhận ra rằng con tôi không còn cơ hội đến trường công lập năm nay nữa. Thôi đành "thắt lưng buộc bụng" đưa con đi trường tư. Bao giờ cho đến ngày xưa?

(Linh Nguyen)


Kiệt sức vì chạy sô xếp hàng mua hồ sơ

Xin chia sẻ với các độc giả cùng cảnh ngộ. Tôi có 2 cháu, cháu lớn năm nay nhập học lớp 1, cháu bé nhập học mẫu giáo. Rục rịch lo lắng suốt mấy tháng, nhờ thêm bà ngoại xuống (vì bố cháu là bộ đội đóng quân xa không về được). Phân công mẹ xếp ở trường mầm non, bà xếp ở trường tiểu học.

Kết quả là cháu bé có số 53 sáng nay đã mua được hồ sơ. Cháu lớn xếp số 149 trong khi trường Đặng Trần Côn chỉ bán đến 9h30 và mới đến số 133 thì dừng lại. Chỉ tiêu của trường là 300 cháu nên mai tiếp tục bán hồ sơ nhưng không biết còn số thứ tự của hôm nay không?

Cả đêm thức trắng, chen lấn, xô đẩy, cãi nhau. Mệt mỏi vô cùng. Cả 2 cháu đều có hộ khẩu KT1 tại phường Thanh Xuân Bắc. Không hiểu các nhà quản lý giáo dục và chính quyền các cấp có hiểu nỗi khổ của phụ huynh chúng tôi không?

(Lê Thị Mỹ Lệ)


Tôi hay con tôi đang chịu khổ trong cuộc đua chạy trường?

3 tuổi, con tôi đi học. Con bắt đầu bước những bước đầu tiên vào xã hội. Con còn quá nhỏ để nhận ra mọi việc xung quanh mình. Những sự tranh giành bắt đầu đến với con, một đứa trẻ khi chỉ mới lên 3, ngay từ những bước đầu tiên khi chưa tới cổng trường.

Nhìn cảnh chen chúc nộp hồ sơ cho con đi học, tôi thật sự thất vọng cho nền giáo dục của nước nhà và thật buồn cho con, còn quá thơ dại mà đã phải bắt đầu cạnh tranh hơn thua với mọi người.

(Le Nga)


Cùng cảnh có con tuổi mẫu giáo

Tôi cũng có con 3 tuổi dự định tìm một trường công gần nhà. Tôi đến trường hỏi thông tin mua hồ sơ từ tháng 6 nhưng được trả lời trường chỉ có 8 chỉ tiêu.

Tuy trường gần nhà nhưng lại khác phường nên bị liệt vào dạng trái tuyến không xét. Còn trường đúng tuyến là phường tôi đang ở thì phải đi qua đường Nguyễn Trãi, con đường mà lúc nào mật độ xe cộ cũng rất nhiều, làm sao có thể yên tâm để bà nội hơn 60 tuổi đưa cháu qua đường đến lớp được. Tôi đã từ bỏ ý định cho con đi học tại đó.

Không biết vài năm tới các trường công chỉ tiêu càng ít đi thì con em chúng ta sẽ như thế nào? Học trường tư thì chật chội, học phí cao. Xã hội phát triển, đô thị phát triển mà trường học thiếu chắc con em công chức, người nghèo sẽ phải ở nhà. Trường công quy định là không nhận hồ sơ trái tuyến mà vẫn thấy con em công chức chính quyền phường khác học được.

Biết đến bao giờ người dân mới có công bằng xã hội?

(Nguyễn T Bình)


Không quá ngạc nhiên với tình hình giáo dục hiện giờ

Qua bài báo "Trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ vào mẫu giáo", tôi không quá ngạc nhiên với tình hình giáo dục hiện giờ. Cách đây gần 30 năm, ngày tôi đi học đầu tiên, ngôi trường chỉ có 2 lớp học, ba mẹ tôi kể không cần quá nhiều giấy tờ, chỉ cần một đơn xin học và khai sinh của tôi là có thể đến đăng ký học.

Dĩ nhiên không thể nào so sánh tình hình hiện tại với thời gian cách đây 30 năm được, nhưng điều tôi muốn đề cập ở đây là "giấy tờ và thủ tục nhập học" các bé 4 tuổi đi học thì thời nào cũng vậy.

Chị hàng xóm gần nhà tôi có con đã học xong mẫu giáo, nhưng vì công việc anh chị phải ở xa nhà. Anh chị cũng muốn cho con vào học gần chỗ làm cho tiện nhưng nhà trường anh chị xin vào thông báo "Khác tuyến". Thế là phải làm đủ lọai giấy tờ, đến giờ vẫn phải... đợi nhà trường thông báo kết quả.

(whois3d)


Xếp hàng xin học mẫu giáo

Gia đình tôi cũng đã phải xếp hàng cho con đi học mẫu giáo như thế này rồi. Không hiểu ông Bộ trưởng Giáo dục có hình dung ra cảnh này không? Đi nhà trẻ là quyền lợi của mỗi trẻ khi được sinh ra nhưng...

(Vũ Việt Hùng)


Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

 Tra điểm thi theo SBD hoặc Họ tên:

Top 100         Top 200         Top 300

 
 
 
Các kỳ thi năm 2009
 
Tiêu điểm 2009
Tư liệu tuyển sinh 2008
Xếp hạng điểm thi 64 tỉnh Phổ điểm các môn thi
Lien he quang cao