Tâm sự đầu năm của 3 chàng trai 'vàng' Olympic
Vẫn cách nói chuyện cởi mở, nụ cười tươi tắn, Phạm Duy Tùng, Phạm Thành Thái, Đỗ Xuân Bách, 3 chàng trai "vàng" Olympic Toán 2007 đều tự nhận mình trưởng thành hơn rất nhiều. Ba bạn trẻ chia sẻ cảm xúc những dự định đầu xuân mới.
> Olympic Toán VN đạt thành tích cao nhất trong lịch sử
Duy Tùng: Trưởng thành hơn qua những kỳ thi
 |
| Phạm Duy Tùng. Ảnh: H.L |
Năm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết, Duy Tùng, chàng trai nhỏ tuổi nhất trong nhóm, lại ngồi quây quần chơi bài, chơi điện tử. Chơi mệt, đói thì lại lấy bánh kẹo xuống ăn... Tùng nhớ mãi cảm giác xem pháo hoa trong đêm giao thừa và mua được 2 quả bóng bay "khổng lồ" để trong nhà lấy may mắn đầu xuân.
"Ngắm quả bóng bay lơ lửng trong những ngày Tết mang lại một cảm giác thoải mái, thanh thản", Tùng chia sẻ. Với Tùng, Tết năm nay là khoảng thời gian nghỉ ngơi, vui chơi thực sự sau khi trải qua vòng một kỳ thi "Học sinh giỏi toán quốc gia lớp 12" diễn ra ngày 29/1 vừa qua.
Nhìn lại một năm qua, Tùng thấy mình trưởng thành hơn qua những kỳ thi. Điều đó giúp Tùng quen với áp lực, chủ động hơn trong công việc và tự mình điều chỉnh được cảm xúc. Nhớ lại ngày xưa, khi trình bày một bài hát chưa thực sự thành công trước mặt cả lớp, cậu bé Duy Tùng đã buồn rất nhiều, giờ nghĩ lại mới thấy mình "trẻ con".
Năm nay, Tùng hy vọng sẽ đỗ vào vòng 2 đội tuyển toán quốc gia. Sau đó sẽ đầu tư thời gian cho việc học ngoại ngữ cũng như trau dồi thêm kiến thức xã hội để "cứu trợ" cho cậu em lớp 7 giải quyết những bài tập hóc búa.
Thành Thái: Đại học chỉ là bước dừng chân tạm thời
 |
| Phạm Thành Thái. Ảnh: H.L |
Tham gia khá nhiều hội nghị lớn như Đại hội Đoàn toàn quốc, Hội nghị học sinh chuyên các nước Asian, Thành Thái, cậu sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên coi năm vừa rồi là "khoảng thời gian vào đời thực sự". "Không muốn bị lý thuyết hóa", Thái đã đăng ký tham gia "Trung tâm tài năng công nghệ trẻ FYT (tổ chức đào tạo đặc biệt các nhân tài của đất nước do FPT lập ra).
Tham dự đều đặn vào chủ nhật hàng tuần, được tiếp xúc với những chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, Thái tự thấy mình "đã trưởng thành hơn rất nhiều trong nhận thức". Đối với chàng sinh viên này, đại học chỉ là "bước dừng chân tạm thời cho những cú nhảy cao hơn". Tết này đối với Thái vui nhất là được ngồi trong căn phòng do mình tự trang trí, ngồi nhai kẹo sôcôla, cắn hạt dưa và viết thư pháp.
Năm Mậu Tý này gợi cho Thái nhớ đến Tết thời học cấp 1. Hồi đó, Thái hay cùng mấy đứa trẻ con hàng xóm đi bắt chuột đồng và đào khoai rồi tự nướng lên ăn. Tết năm nay, trò "nướng chuột" được thay bằng việc dạo chơi cùng các bạn bên hồ Bạch Đằng, đi thăm những thầy cô giáo cũ.
Sắp tới, Thái sẽ bảo lưu kết quả học tập ở đại học để trau dồi kiến thức tiếng Anh "kiếm" suất du học toàn phần. Theo Thái, học bổng nhà nước "như một giải pháp an toàn" nhưng cậu vẫn muốn thử sức ở một vài lĩnh vực mới để "biết mình hợp với cái gì hơn và ở lĩnh vực nào mình sẽ tiến xa nhất".
Xuân Bách: Vẫn nuôi ước mơ đi du học
 |
| Đỗ Xuân Bách. Ảnh: H.L |
Giao thừa năm nay, Bách "khai bút" bằng một bài đọc tiếng Anh để hy vọng sẽ lấy may mắn đầu xuân trong việc thi TOEFL. Sống trọ xa gia đình, với Bách hạnh phúc nhất trong dịp Tết là được ngồi quây quần cùng gia đình bên mâm cơm ấm cúng do chính tay mẹ nấu.
Chị gái đi du học Mỹ, gia đình Bách đón Tết năm nay vắng hơn nhưng Bách vui vì có thể phụ mẹ những công việc vặt như quét nhà, lau dọn bàn ghế…Tết năm nay, Bách đi thăm ông bà, thầy cô giáo cũ và thích nhất là được xem hài cuối năm và ngủ nướng trong chăn ấm.
Sống gần miền biển, Tết này Bách lại cùng các anh em họ đạp xe ra biển chơi để thư giãn quên hết mọi buồn phiền trong năm cũ. Học lớp kỹ sư tài năng ĐH Bách Khoa Hà Nội nên việc học của Bách cũng khá nặng. Tuy nhiên, theo cậu, năm 2007 đánh dấu sự trưởng thành rất lớn trong học tập.
Sang năm mới, chàng trai có nụ cười rạng rỡ chỉ mong bố mẹ, thầy cô bạn bè mạnh khỏe và cậu sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn cho việc học tiếng Anh để thực hiện ước mơ đi du học theo ngành khoa học máy tính.
|
Phạm Duy Tùng: lớp 12 ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội). Lớp 5 và lớp 9 đoạt giải nhì HSG thành phố Hà Nội. Lớp 11, Giải Nhất Olympic Toán do Trường THPT Hà Nội - Amsterdam tổ chức và giải Nhì HSG Quốc gia.
Phạm Thành Thái: sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Lớp 11, giải ba kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi môn toán lớp 12. Lớp 12, đoạt giải khuyến khích.
Đỗ Xuân Bách: lớp kỹ sư tài năng ĐH Bách Khoa HN. Lớp 11, giải ba kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi môn toán lớp 12. Trong cuộc thi IMO, Bách đạt số điểm cao nhất trong đoàn với số điểm 31/42 điểm. |
Hoàng Lan