22 triệu học sinh vào năm học mới
Sáng nay, bất chấp cơn mưa nặng hạt, cổng trường học ở Hà Nội vẫn rộn rã cờ hoa, các em học sinh trong bộ đồng phục háo hức đón năm học mới. Tại TP HCM, trong tiết trời nắng đẹp và không khí phấn khởi, các thày vẫn không quên dặn trò không đi xe máy đến trường.
> Hình ảnh náo nức ngày khai trường / Chủ tịch nước: 'Mỗi thày cô phải là tấm gương về tự học'
Trời Hà Nội sáng nay se lạnh. Cơn mưa buổi sáng không dứt đã ít nhiều ảnh hưởng đến lễ khai giảng tại nhiều trường. 6h, nhiều học sinh khoác áo mưa tới trường bắt đầu cho một năm học mới. 7h30, mưa trở nên nặng hạt. Dưới tán xà cừ 100 năm tuổi trong sân THPT Chu Văn An, các học sinh đứng túm tụm trú mưa trong những chiếc ô. Ban giám hiệu phải tạm dừng lễ khai giảng, chờ mưa tạnh.
8h30, lãnh đạo thành phố, các Sở, ngành và học sinh THPT Chu Văn An làm lễ dâng hương vị danh sư mà ngôi trường vinh dự mang tên. Thay mặt cho hơn 500 học sinh lớp 10, Nguyễn Thị Thu Hà, lớp 10 Văn xin hứa sẽ trở thành những học sinh mẫu mực, xứng đáng với bề dày thành tích của ngôi trường tròn 100 năm tuổi.
 |
| Học sinh THPT Chu Văn An làm lễ khai giảng dưới mưa. Ảnh: H.H. |
THPT Chu Văn An cũng đã khen thưởng cho 10 học sinh là thủ khoa, Á khoa kỳ thi vào lớp 10, kỳ thi THPT và ĐH, CĐ. Trong đó, Lê Thị Ngọc Anh là thủ khoa duy nhất trong cả nước được 3 điểm 10.
Tới dự lễ khai giảng với thày trò THPT Hà Nội - Amsterdam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định đây là cơ sở đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi cho thủ đô. Hơn 20 năm qua, trường đã có trên 1.000 học sinh giỏi quốc gia, trên 3.000 học sinh đoạt giải cấp thành phố.
7h30, THCS Cát Linh bắt đầu lễ khai giảng mới bắt đầu còn Tiểu học Cát Linh mãi 8h30 mới bắt đầu buổi lễ. Vì trời mưa nên học sinh không khai giảng ở sân trường mà ngồi ở hành lang và trong nhà để xe. Phía ngoài cổng và con đường dẫn vào trường, nhiều bậc phụ huynh ngồi bắt chuyện rất vui vẻ trong lúc chờ con.
Vì quá háo hức với ngày tựu trường đầu tiên, Trần Hồng Tú, lớp 1B Tiểu học Cát Linh đã mặc nguyên cả bộ đồng phục từ trước lúc đi ngủ và sáng đã dậy từ 5h, giục mẹ đưa đi vì sợ muộn.
Anh Trần Văn Hà, phụ huynh của em Tú đã xin nghỉ hẳn một ngày để “đưa đón cháu đến trường trong ngày lễ trọng đại này”. “Thấy cháu háo hức như vậy tôi cũng vui lây. Mới đến trường được ít hôm nhưng về nhà, ngày nào cháu cũng kể chuyện thày cô, bạn bè. Vui nhất là chuyện nó mến cô bạn gái ngồi cùng bàn”, anh Hà cười.
 |
| Học sinh lớp 1 Tiểu học Quang Trung Hà Nội. Ảnh: H.H |
Chị Lê Thị Vân, ở phố Vũ Thạnh, có con vào lớp 6 THCS Cát Linh hy vọng nhà trường sẽ thực hiện nghiêm túc cuộc vận động lớn trong ngành giáo dục như lời cam kết của ban giám hiệu. "THCS Cát Linh là trường chuẩn quốc gia nên không lo lắm về việc học sinh bị đánh, chửi. Song, việc xúc phạm học sinh bằng cách này hay cách khác thì vẫn còn. Mong là năm nay sẽ không còn hiện tượng đó nữa", vị phụ huynh kỳ vọng vào cuộc vận động của Bộ GD&ĐT.
Sáng nay, bầu trời TP HCM trong xanh, nắng đẹp. Cổng THPT Lê Quý Đôn, nhộn nhịp từ sớm, học sinh hồ hởi khi gặp lại thày cô, bạn bè sau những tháng nghỉ hè. Thày cô giáo như trẻ ra, ân cần chào đón các em và phụ huynh sinh tới dự Lễ khai giảng.
Nét mặt nhiều phụ huynh cũng rạng rỡ trong buổi đầu năm học mới của con em mình. "Khi chắc chắn con đỗ vào trường Lê Quý Đôn, cả nhà tôi rất vui. Dù năm học trước, trường có xảy một số chuyện không hay nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào chất lượng dạy, học và cái tâm đối với học sinh của các thày cô ở đây", mẹ của Triết, một học sinh mới trúng tuyển vào lớp 10B của trường, cho biết.
Tình cảm của chị Diệp đối với THPT Lê Quý Đôn cũng giống hầu hết học sinh đang học tại trường này. "Chuyện không vui ở trường năm trước không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý em và các bạn. Chúng em vẫn học tốt, năm nay em sẽ cố gắng thi vào Đại học Tài Chính - Kế toán", Minh Trang, một học sinh lớp 12, nói.
 |
| Một thày chủ nhiệm lớp 10, THPT Lê Quý Đôn có cảm giác "mới mẻ" hơn khi nhận học sinh. Ảnh: Lan Hương. |
Năm 2007-2008, THPT Lê Quý Đôn đón gần 1.470 học sinh, trong đó, có 435 em vào lớp 10. Đây là cũng là một trong những trường có điểm "đầu vào" khá cao tại thành phố, với 35,75 điểm trở lên. Trường đang thực hiện mô hình trường tiên tiến, chất lượng cao.
Hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn, Phạm Văn Phiệt cũng dặn dò học sinh toàn trường phải tuyệt đối chấp hành Luật an toàn giao thông. "Thày không muốn các con phải nhận bất kỳ hình thức phạt nào. Quan trọng hơn cả, là việc vi phạm Luật giao thông sẽ có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng của chính các con", ông Phiệt nói.
Sáng nay, học sinh nhiều trường trên địa bàn không đi xe máy. Bãi xe các trường chỉ có xe của thày cô giáo, cán bộ, nhân viên và đại biểu đến dự khai giảng.
Năm học này, cả nước có hơn 3 triệu trẻ em mầm non, hơn 16 triệu học sinh và 1,5 triệu sinh viên. Lượng giáo viên tăng thêm 12.000 người so với năm ngoái.
Theo Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đầu tháng 9, Bộ GD&ĐT sẽ trình Chính phủ dự thảo điều chỉnh học phí. Tuy nhiên, việc tăng học phí không áp dụng ngay trong năm học này mà sẽ được thực hiện trong năm học 2008-2009.
Năm nay, Bộ GD&ĐT sẽ phát động phong trào nói không với bệnh "ngồi nhầm lớp", mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức và tự học. Năm nay, sinh viên sẽ được quyền đánh giá giảng viên.
Năm học 2007-2008, Hà Nội có hơn 700.000 học sinh đăng ký học tại hơn 1.600 trường. Lượng học sinh tăng hơn năm ngoái gần 41.000 em và số trường thành lập mới là 12. Tại TP HCM, gần 1,3 triệu học sinh các cấp, hệ TP HCM cũng nao nức trong ngày đầu năm học mới. Số học sinh tăng khoảng 3% so với năm ngoái. Trong đó, có 1.250.000 em hệ phổ thông và học viên trung cấp chuyên nghiệp do thành phố quản lý, còn lại là học sinh bổ túc và phổ cập văn hóa.
Nhóm phóng viên