Thiếu 15.000 đồng lệ phí thi, 9 năm học bị gián đoạn
 |
| Em Cường có đầy đủ hồ sơ mà không được thi. Ảnh: Thanh Niên |
Chỉ vì thiếu 15.000 đồng nộp lệ phí cho kỳ thi tuyển vào lớp 10 mà công sức suốt 9 năm học của 6 em học sinh trường THCS Võ Thị Sáu (xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bị gián đoạn nửa chừng.
Câu chuyện này khiến không ít người làm cha làm mẹ phải ngậm ngùi và bất bình.
9 năm học bị đánh đổi bằng 15.000 đồng!
Chiều 25/6, cũng như các bạn trong lớp, học sinh Trương Văn Cường đến trường để nghe phổ biến quy chế thi và số báo danh (SBD) chuẩn bị cho kỳ thi ngày hôm sau. Chờ mãi nhưng vẫn không thấy giáo viên đọc tên và số báo danh, hỏi ra thì được biết em không có tên trong danh sách. Tá hỏa, Cường đến trường gặp thày chủ nhiệm và thày hiệu trưởng thì mới biết hồ sơ của mình vẫn còn được "treo" lại ở chỗ cô văn thư vì chưa nộp 15.000 đồng lệ phí thi tuyển sinh lớp 10. Trao đổi với phóng viên, Cường nghẹn ngào: "Ngày lên nộp hồ sơ dự thi, em mới biết mình còn thiếu tiền lệ phí. Em có hứa với thày là sẽ bổ sung. Nhưng hôm sau, em lại nghe mấy bạn trong lớp kể là thày chủ nhiệm có nói cả lớp mỗi bạn ủng hộ em 500 đồng để nộp lệ phí thi. Em cứ nghĩ mọi việc vậy là xong rồi chứ đâu có ngờ...".
Mặc cho những cố gắng muộn màng của nhà trường và thày Tân - giáo viên chủ nhiệm - khi làm đơn cứu xét và cùng anh trai của Cường lặn lội đến Sở Giáo dục từ 4 giờ sáng, tình thế vẫn không xoay chuyển. Ngày các bạn vào phòng thi cho đến nay, Cường chỉ nằm vùi trong nhà, không nói chuyện với ai lấy nửa lời. Trong căn nhà gạch trống hơ trống hoác không được tô vữa, ông Trương Năm, cha Cường, nhìn con xót xa: "Tui có 9 đứa con, nó là con út. Nhà tui tuy nghèo thiệt nhưng đến nỗi gì mà không có đủ 15.000 đồng cho con nộp lệ phí thi. Nó còn nhỏ, ham chơi nên có thể không để ý đã đành nhưng còn bậc làm cha, làm mẹ đây. Nhà tui chỉ cách trường nó chưa tới 100 mét, giá mà giáo viên chủ nhiệm ghé qua nhắc tui một tiếng thì...".
 |
| Ngày lên trường Thảo mới biết mình không có tên trong danh sách dự thi. Ản: Thanh Niên |
Trước cổng trường Võ Thị Sáu ngày thi tuyển sinh vào lớp 10, nhiều người dân xã Đại Phong (Đại Lộc) đã không nén nổi bất bình khi thấy học sinh Đỗ Thị Thảo, lớp 9/1, cứ khóc tấm tức nhìn vào trường vì không được tham dự kỳ thi do thiếu 15.000 đồng lệ phí. Sau khi biết hồ sơ nộp của mình còn thiếu tiền lệ phí thi, Thảo cẩn thận hơn khi đã lên nhà cô Hồng - giáo viên chủ nhiệm - để nộp tiền nhưng người nhà bảo cô đi công tác. Từ đó cho đến ngày thi, Thảo vẫn không được cô nhắc nhở một lần nào về chuyện này. Ngày lên trường Thảo mới biết mình không có tên trong danh sách dự thi. Là con một nhưng em cũng không dám nói cho gia đình mà chỉ biết hỏi cô giáo thì được trả lời:"ai biểu không nộp tiền nên họ không cho thi".
Nếu thi thì chưa chắc đã đậu!
Hiệu trưởng trường THCS Võ Thị Sáu, thày giáo Nguyễn Văn Năm cho biết: "Trong đợt thi tuyển vào lớp 10 lần này trường có 7 hồ sơ thiếu tiền lệ phí thi, nhưng có 1 trường hợp về sau đã giải quyết kịp thời. Hạn cuối cùng để trường nộp hồ sơ lên Sở Giáo dục là từ 28/5 đến 6/6, trong khi đó, ngày bế giảng lại là 30/5 nên đối với những trường hợp này, do các em nộp hồ sơ trễ hoặc bổ sung chậm, lại trong thời gian nghỉ hè nên giáo viên cũng khó có điều kiện nhắc nhở!". Thày hiệu trưởng còn khẳng định: "Trong 7 trường hợp thì chỉ có học sinh Đỗ Tấn Đào có học lực khá (đã được nhà trường giải quyết kịp thời), còn lại là học sinh có sức học trung bình. Với học lực này, các em đi thi chưa chắc đã đậu!".
Trước hết, nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự việc này là do sự thiếu sót của các em học sinh. Tuy nhiên, cũng cần xét đến trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm và nhà trường trong việc đôn đốc, nhắc nhở bổ sung hồ sơ của học trò mình. Nếu nói như người có trách nhiệm là các em thi chưa chắc đã đậu, hay làm sao biết các em có ý định thi hay không để nhắc nhở thì quả là sự thờ ơ, vô trách nhiệm, vậy cái tâm của người làm giáo dục ở đâu?
Một trong những tiêu chuẩn để xét điểm vào lớp 10 đối với các trường THPT bán công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là "tiến hành xét tuyển theo điểm, căn cứ vào điểm thi và xét tuyển lấy ở lần thi vào trường công lập". Như vậy, nếu không thực hiện được ước mơ vào trường công lập thì các em này vẫn có thể có cơ hội để vào trường THPT bán công Đại Lộc. Với thái độ thờ ơ, rũ bỏ trách nhiệm của một số người làm giáo dục, công lao cả 9 năm học của 6 em học sinh tội nghiệp trên đã bị gián đoạn giữa chừng, phải chờ đến kỳ tuyển sinh năm sau. Đó là chưa nói đến chuyện các em bị tổn thương về mặt tâm lý vì xấu hổ với bạn bè, như em Thảo mấy ngày nay không dám ra đường dù các bạn học đã viết thư động viên an ủi, vì "con không còn mặt mũi nào ra đường, ai cũng biết con không được thi vì thiếu tiền, xấu hổ lắm!".
(Theo Thanh Niên)