Công viên Dracula bị nguyền rủa
Khu vui chơi giải trí do Bộ Du lịch Romania xây dựng vừa được khởi công hôm 15/3. Thế nhưng dự án này dường như đã bị "ám" khi các đoàn thể tôn giáo và nhiều chuyên gia lịch sử phản đối dữ dội. Họ cho rằng không thể chấp nhận cái tên "Dracula" cho công viên.
Không những thế, các nhà sử học cho rằng việc xây dựng công viên này sẽ ảnh hưởng đến những ngôi làng do người Saxon xây dựng từ thế kỷ 13, đồng thời phải đốn hạ rừng cây sồi hơn trăm tuổi.
Bộ trưởng Bộ Du lịch Matei Dan lý giải: "Công viên Dracula là khu vui chơi với những đặc điểm kết hợp giữa lịch sử và thần thoại, giữa sự thật và huyền thoại". Dự kiến, công viên sẽ mở cửa vào năm 2004 và thu hút khoảng 1,1 triệu khách tham quan/năm. Với sự đổi mới đó, nguồn thu du lịch hằng năm của Romania sẽ đạt 1 tỷ USD, gấp đôi năm ngoái.
Công viên này trải rộng trên một khu đất rộng 60 ha, trong đó có một tòa lâu đài theo kiến trúc thời Trung đại dành cho... ma cà rồng. Nó được coi là "Viện nghiên cứu ma cà rồng quốc tế", nằm trên bờ hồ nước nhân tạo và những xưởng nghệ thuật thời trung cổ. Kinh phí 31,5 triệu USD để xây dựng khu giải trí này cũng là một đề tài gây nhiều tranh cãi.
(Theo Thanh Niên)