Thứ bảy, 3/10/2009, 10:42 GMT+7

Bộ Tài nguyên phản bác ý kiến 'dự báo bão sai'

"Nhận định này là rất đáng tiếc, phủ nhận cố gắng, công sức của hàng nghìn cán bộ, nhân viên ngành khí tượng thủy văn, trong đó có cả số đang bám trụ tại Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi", Bộ Tài nguyên Môi trường khẳng định trong công văn gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
> Bão số 9 tàn phá mạnh hơn cả bão Xangsane

Trong công văn do Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức ký, lãnh đạo Bộ Tài nguyên khẳng định, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia đã được Thủ tướng, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương và các địa phương đánh giá tốt. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi lại cho rằng dự báo không sát, khiến người dân Quảng Ngãi không kịp trở tay.

"Nhận định này là rất đáng tiếc, phủ nhận cố gắng, công sức của hàng nghìn cán bộ, nhân viên ngành khí tượng thủy văn, trong đó có cả số đang bám trụ tại Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi", công văn nêu rõ.

Thành phố Quảng Ngãi, một ngày sau bão. Ảnh: Trí Nguyễn.

Bộ Tài nguyên khẳng định, từ chiều 25/9, khi bão số 9 còn là áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi phía đông Philippines, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương đã phát tin và liên tục cập nhật diễn biến sau đó. Khi bão qua quần đảo Hoàng Sa, từ bản tin lúc 9h30 ngày 28/9, Trung tâm đã dự báo 24 giờ tới, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực nam vịnh Bắc Bộ; trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Bộ Tài nguyên cũng giải thích, phải quy định vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão (vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên) vì bão không phải một điểm mà là cả một vùng gió xoáy mạnh. Với bão mạnh và rộng như bão số 9, vùng gió mạnh hơn cấp 6 có đường kính 500-600 km, vùng gió mạnh hơn cấp 10 đường kính 250-300 km và chính trong vùng mắt bão thì lại lặng gió.

Vùng gió mạnh trước bão đã bắt đầu đổ bộ lên các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ đêm ngày 28, rạng sáng 29/9 như đã dự báo. Vào khoảng 13h ngày 29/9, vùng tâm bão đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi gây ra hiện tượng lặng gió trong mắt bão, tạo cảm giác bão đã kết thúc. Tuy nhiên, chỉ đến đêm 29/9, bão mới thực sự suy yếu, trở thành một áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào.

Về phía đài địa phương, Bộ Tài nguyên khẳng định kể từ 3h30 ngày 28/9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi đã liên tục thông báo cho Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đài phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi những thông tin dự báo về cơn bão số 9 và tình hình mưa, lũ cho vùng biển và trên đất liền của tỉnh Quảng Ngãi phục vụ công tác phòng chống lụt bão của địa phương.

"Qua thực tế, thông tin cảnh báo, dự báo nói trên là tương đối sát với diễn biến bão, mưa, lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi", Bộ Tài nguyên nhấn mạnh.

Trước đó, sáng 29/9, khi bão hoành hành ở đảo Lý Sơn, cách đất liền Quảng Ngãi khoảng 30 km, VnExpress.net đã trao đổi với ông Trương Ngọc Nhi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nhi cho biết "Chúng tôi không lường trước được sự thay đổi hướng đi của bão. Hôm qua (28/9) dự đoán bão đi hướng giữa tây và tây tây bắc, sáng nay bão bất ngờ đổi hướng tây tây nam".

Sáng 30/9, tại cuộc họp triển khai công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Phạm Đình Khối nhìn nhận: Bão số 9 đổi hướng khá bất ngờ xuống phía nam so với dự báo khiến người dân Quảng Ngãi không kịp trở tay. Bên cạnh đó, ông cũng thừa nhận việc phát huy phương châm "4 tại chỗ" để đối phó với bão lũ chưa được các cấp, các ngành và các địa phương quan tâm đúng mức nên đã gây thiệt hại khôn lường.

Quảng Ngãi cũng là tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất trong bão số 9, ước tính hơn 4.500 tỷ đồng và 33 người chết.

Hồng Khánh

Đùn đẩy trách nhiệm?

Việc trước tiên đối với tất cả chúng ta là giúp đỡ đồng bào bị bão lụt chứ không phải đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

(phuc le)


Về trách nhiệm phòng chống bão

Trách nhiệm trước hết theo tôi là thuộc về Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ quan coi thường và không tích cực phòng chống bão. Dự báo Khi tượng như thế đã rõ ràng và kịp thời. Lãnh đạo Quảng Ngãi cần rút kinh nghiệm sâu sắc hơn.

(Việt)


Xác định tâm bão

Tôi là người con ở quê hương Quảng Ngãi đang làm việc tại TP HCM nhưng tôi luôn hướng về quê hương nơi mà gia đình tôi đang ở đó và đặc biệt nhất là khi mùa mưa bão về bởi lẽ người thân tôi là những ngư dân hoạt động đánh bắt cá ngoài vùng biển đông, vì thế tôi theo dõi cơn bão số 9 từ khi nó hình thành từ phía đông Philipin qua phương tiện truyền thông như radio, TV và Internet (vnbaolut.com)

Theo tôi đánh giá dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia về đường đi của bão số 9 lúc đầu là khá tốt, tuy nhiên khi gần bờ bão đổi hướng và đổ bộ vào Quảng Ngãi thì trung tâm đi sau một bước.

(Hồng)


Góp ý về dự báo bão của ta

Tôi ở Quảng Nam, bão đến nghe mấy cô báo thời tiết nói bão sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng. Đến tối 30 vẫn không nghĩ là bão sẽ đổ bộ vào nhưng cô em ở Sài Gòn gọi về nói bão vào Quảng Nam và Quảng Ngãi rồi, tôi giật mình vì cứ tưởng bão đổ bộ vào Đà Nẵng, Huế..

Cần rút kinh nghiệm nghiêm túc, vẫn biết chỉ là dự báo thôi nhưng nếu mà báo bão đổ bộ vào Đà Nẵng, Huế mà thực chất vào Quảng Ngãi thì cần xem lại công tác dự báo của ta đi, năng lực phương tiện kỹ thuật, con người như thế nào? cần đầu tư hơn nữa, vì đây là tính mạng của đồng bào miền Trung. !

(Phan Van Thanh)


Không phủ nhận những gì ngành khí tượng đã làm

Thật tình mà nói, nếu không có những dự báo của ngành khí tượng thì không biết bây giờ miền Trung sẽ ra sao nữa. Chẳng hạn cán bộ nhân viên của Trung tâm tại huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi, họ phải làm việc vất vả trong điều kiện khó khăn để đưa ra những báo cáo kịp thời về cơn bão này. Thế nhưng, vốn là 1 người dân xứ đảo, tôi đã rút được kinh nghiệm về các bản tin dự báo bão của Trung tâm.

Lần nào cũng vậy, hễ mỗi lần Trung tâm đưa ra dự báo thì tôi biết chắc rằng tình hình gió bão sẽ diễn ra trước ít nhất là 2h đồng hồ so với dự báo. Dường như mỗi lần bão đi qua mới nghe dự báo là bão sẽ đến. Cơn bão vừa rồi cũng vậy, tuy xa nhà nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi tình hình ở nhà, so sánh với bản tin dự báo của TT, mọi người trong phòng đều lắc đầu ngán ngẫm về "tốc độ" của dự báo Việt Nam. Có thể hiểu cho cái khó của ngành dự báo, rằng dự báo thì không dám chắc. Nhưng với những thiệt hại về người và của như những gì đã từng xảy ra với đồng bào thì tôi nghĩ đã đến lúc nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề dự báo của nước ta.

(phôi pha phạm)


Cần làm rõ trách nhiệm

Cần làm rõ việc này, nếu có sai sót trong trách nhiệm quản lý thì cũng làm rõ đó là do ai. 4.500 tỷ đồng thiệt hại và 33 người chết, cùng rất nhiều thiệt hại về người và của khác, đó là con số đau lòng xé ruột!

Lãnh đạo chỉ đạo sai, cách chức! Thậm chí là quy trách nhiệm hình sự! Tôi nhắc lại, 33 người chết, 4.500 tỷ đồng thiệt hại, đó là con số không nhỏ.

(Dương)


Một bài học

Sự việc đã qua đi, thật không may vì Quảng Ngãi lại chịu tổn thất nặng nề về người và của, nhưng đây là lúc không phải suy xét cơ quan khí tượng thuỷ văn. Với khoa học hiện tại của chúng ta (thậm chí những nước tiên tiến như Mỹ và Nhật Bản) không thể dự báo chính xác được vị trí tâm bão đi qua. Cơ quan khí tượng thuỷ văn và rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng khác đã cho chúng ta biết bão sẽ đổ bộ vào miền Trung trước đó nhiều ngày. Thực tế trước đây chúng ta đã biết rất nhiều cơn bão nguy hiểm đã đột ngột đổi hướng và gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vì vậy thiết nghĩ đây lại thêm một bài học xương máu nữa trong công tác phòng chống bão lũ. Hy vọng những tấm lòng hảo tâm của mọi người sẽ giúp các nạn nhân sớm vượt qua khó khăn để ổn định lại cuộc sống.

(Nguyen Huu Hien)


Trình độ dự báo còn rất kém

Thực ra, tôi nghĩ trình độ dự báo của chúng ta còn quá kém. Ở các nước, người ta dự báo đúng đến từng giờ, tùng vùng trong thành phố, còn ở ta thì vẫn "có mưa vài nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to..."

(Minh)


Bão số 9 báo không kịp thời?

Ngày bão số 9 đổ bộ vào đất liền, tôi có theo dõi các bản tin báo bão trên sóng FM của Đài tiếng nói Việt Nam. Không thể phủ nhận công sức của các anh chị trong đài cũng như các cán bộ dự báo khí hậu.

Nhưng tôi không thể hiểu sao cùng một cơn bão, bão số 9, mà bản tin trưa thì dự báo bão sẽ đổ bộ vào đất liền khoảng từ Quảng Ngãi đến Quảng Nam, thời gian từ 15-16h chiều cùng ngày, thì nhà Đài lại thông báo một tin giật mình (xin trích nguyên văn): "Bão số 9 đã bất ngờ đổ bộ vào đảo Lý Sơn lúc 9 giờ sáng".

Vậy người dân hiểu như thể nào trước nhưng thông tin trái chiều như vậy? Đành rằng là chỉ có thể dự báo thời tiết, nhưng bản thân "thông báo" đó cũng không kịp thời và mâu thuẫn.

(Phan Thanh Nam)


Trung tâm dự báo chính xác trước đó

Thông tin dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn TW là chính xác, trước khi bão đổ bộ vào đất liền, Trung tâm còn dự báo vùng tâm bão đi vào khu vực Dung Quất của Quảng Ngãi có kèm theo mưa lớn và gió lốc giật cấp 14, 15.

Tôi có nghe thông báo này trên phương tiện thông tin đại chúng, vì vậy tỉnh Quảng Ngãi không thể đổ lỗi cho Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn dự báo sai được. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cần kiểm điểm xem xét lại, rút kinh nghiệm và có phương án cụ thể kịp thời cho lần sau. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm thông tin dự báo trên các phương tiện thông tin quốc tế như kênh dự báo thời tiết quốc tế, thông tin dự báo của Hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương...

(Lê Mạnh Hùng)


Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài nhiều người đọc
Nỗi kinh hoàng của cư dân thoát nạn từ chung cư bị cháy
Cháy chung cư 18 tầng ở Hà Nội, 2 người chết
Cận cảnh đốt hầm Thủ Thiêm ở độ sâu 20m dưới sông
Hàng loạt xe máy gặp nạn trong hầm Kim Liên
Đón xá lợi Phật từ Ấn Độ về chùa Bái Đính
Video
Hành khách lơ lửng trên cáp treo
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
Ảnh đẹp
Phượng trắng làm say lòng khách thưởng lãm
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Cháy chung cư 18 tầng Cá mập tấn công người
Hầm Thủ Thiêm El Nino hoành hành
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12 Điện cột đèn giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Lien he quang cao