15 thanh thiếu niên kiệt sức sau cuộc trốn chạy
Công an xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam vừa tiếp nhận và ghi lời khai của 15 thanh thiếu niên người dân tộc Tà Ôi tố cáo bị chủ lừa đảo.
Sáng 30/6, chị Nguyễn Thị Thu Huy, trú ở xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức đã phát hiện 15 thanh thiếu niên (5 em dưới 15 tuổi) nằm trước nhà trong cảnh đói và mệt lả. Chị Huy báo lên chính quyền xã Bình Lâm.
Trong lời khai ban đầu của nhóm thanh thiếu niên dân tộc Tà Ôi, họ đã vượt rừng, trèo đèo lội suối suốt 3 ngày đêm từ huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, khi đến đây thì kiệt sức.
 |
| Trẻ em bị buộc lao động nặng nhọc ở các huyện miền núi còn phổ biến và ngoài tầm kiểm soát. Ảnh minh họa: Trà Bang |
Một thanh niên trong nhóm cho biết, từ tháng 2, một người đàn ông nói giọng Bắc vào tận các thôn bản của xã A Roàng (huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế), thuê họ đưa vào Quảng Ngãi làm công nhân cho công trình đường Trà Bồng - Trà My, hứa hẹn lương 2 triệu đồng mỗi tháng. Ngày làm việc 8 tiếng, có bảo hiểm...
Tuy nhiên, từ đó đến nay, chưa ai được nhận đồng nào, thức ăn hàng ngày là cơm trắng, muối hạt, lao động cực nhọc. Thấy bị lừa, cả nhóm rủ nhau bỏ trốn.
Hiện xã Bình Lâm đã thuê xe đưa các em về huyện A Lưới. Vụ việc đã được Công an xã Bình Lâm chuyển lên Công an huyện Hiệp Đức tiếp tục điều tra làm rõ.
Trà Bang