Thứ năm, 18/6/2009, 14:39 GMT+7

Xe buýt Hà Nội phun khói đen kịt

Mỗi khi rời bến hay tăng ga, những chiếc xe buýt lại phun ra luồng khói đen kịt khiến người đi đường phải tránh vội sang bên để khỏi hít phải luồng không khí ngột ngạt ngày hè. VnExpress.net ghi lại hình ảnh tại Hà Nội.
> Clip khói xe buýt phun mù đường

Xe càng rồ ga đi nhanh, luồng khói đen phả ra càng mạnh.
Và đám khói này bị cuốn theo khi chiếc xe lao vun vút trên đường Hồ Tùng Mậu.
Hậu quả là những người đi sau phải hứng khói.
Theo những sinh viên thường xuyên đợi xe ở trước cổng ĐH Thương mại, đây là một trong những chiếc xe buýt phun nhiều khói nhất.
Sau nhiều năm vận hành lại phải thường xuyên chở quá tải, nhiều xe buýt của Hà Nội luôn trong tình trạng xả khói như thế này.
Do ống khói được cắm thẳng xuống mặt đường nên khi đi vào những đoạn đường bụi, chính ống khói này lại là chiếc vòi thổi tung đám cát bụi dưới mặt đường Xã Đàn, ngày 17/6.

Tiến Dũng

Xe buýt lắm 'tội' quá

Ở TP HCM cũng thế thôi. Nói thật ở nước ta phần lớn những người đi xe buýt chỉ là: người già yếu không đi xe máy được, người không có xe (sinh viên), những người có thu nhập thấp.

Xịt khói ô nhiễm, trên xe thì hôi hám do điều hòa lâu ngày không vệ sinh, nhồi nhét chật chội. Một số xe thì tài xế và phụ xe cư xử thiếu văn hóa.

(Son)


Tại sao những xe buýt trên vẫn được cấp đăng kiểm

Tôi cũng không hiểu tại sao những xe buýt như thế vẫn được cấp đăng kiểm. Tôi cũng là một lái xe và có xe riêng, mỗi lần đi đăng kiểm thì các mục kiểm tra để đạt thì phải có mục đạt tiêu chuẩn khí thải. Vậy trách nhiệm của cơ quan đăng kiểm quản lý những xe trên để đâu?

(Hoang Thai)


Bao nhiêu xe buýt đạt được tiêu chuẩn khí thải?

Chuyện xe buýt nhả khói đen kịt là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Thử hỏi xem có bao nhiêu chiếc xe làm công tác vận tải công cộng mà đạt được tiểu chuẩn khí thải?

Chưa kể nhiều xe khác, do liên tục bị quá tải, vận hành được một thời gian, cả xe cũng như trang thiết bị theo xe cũng không còn sử dụng được, xuống cấp nghiêm trọng.

(Trần Ngọc Tuấn)


Các bác không tự hỏi xem là tại sao...

Các bác không tự đặt câu hỏi là tại sao mà lại có xe phun khói ở Hà Nội ạ? Em chẳng hiểu sao những chiếc xe này lại vượt qua đăng kiểm? Hay trong việc đăng kiểm có vấn đề?

Tại sao thành phố cứ tuyên truyền khẩu hiệu xanh sạch đẹp trong khi dung túng cho những chiếc xe như vậy? Hay khẩu hiệu chỉ là khẩu hiệu? Em đi đường luôn luôn cách sau mấy cái xe này cả chục mét cho nó lành. Kêu giời đâu có thấu, xe loại này vẫn hoạt động điềm nhiên ở Hà Nội mà không thấy bị xử lý.

(Hà Hải)


Xem lại công tác quản lý

Nhìn xe buýt chạy khói xả ngập trời thì cần phải coi lại công tác quản lý của cơ quan chức năng. Cảnh sát giao thông ở đâu? Cơ quan đăng kiểm ở đâu mà để những xe không đạt chất lượng như thế này chạy đầy đường? Người dân chúng tôi rất mong có được môi trường trong lành khi lưu thông trên đường.

(buvitu)


Ra đường thầy khiếp đảm vì xe buýt

Em tự hỏi không biết xe buýt dùng loại xăng dầu gì mà xả khói đen mù mịt như vậy. Ngày trước người ta bảo đi xe buýt là văn minh và bảo vệ môi trường, nhưng bây giờ ra đường mới thấy khiếp đảm vì xe buýt:

Xe buýt cậy to mà đánh từ giữa đường vào bến đỗ cứ vèo vèo làm người đi xe đạp, xe máy cảm thấy rất lúng túng. Với lại ở Hà Nội có nhiều con đường tuy bé mà cho cả xe buýt cỡ lớn đi 2 chiều, vì thế nên suốt ngày bị tắc đường.

Em không có ý đổ hết lỗi tắc đường là tại xe buýt, nhưng với tư cách là một người tham gia giao thông thì trên đây là nỗi bức xúc của em khi đi trên đường.

(Vũ Tuấn Đạt)


Giải pháp ống khói chĩa lên trời

Dù là ở Hà Nội hay TP HCM thì xe buýt nào cũng xả khói như nhau. Tôi nhớ lúc mình còn nhỏ thường thấy những chiếc xe đò hay có ống khói chĩa lên trời, tuy không cải thiện được khói thải ra nhưng cũng làm người đi đường bớt khổ, thậm chí còn hạn chế tai nạn giao thông do hạn chế tầm nhìn do khói gây ra.

(Hoàng Nguyên)


Khói là đương nhiên

Các xe buýt ở Việt Nam đạt tiêu chuẩn EURO 9 nên khói là chuyện đương nhiên. Cổ phần hoá công ty xe buýt sớm ngày nào dân đỡ khổ ngày đấy.

Khói bụi, đi ẩu, đạo đức lái xe kém, đỗ không đúng bến cách xa hè hàng mét, đỗ giữa đường... là những gì xe buýt Hà Nội đang gây ra.

(Nguyen Ha Nam - hant08@yahoo.com)


Khiếp đảm xe buýt

Chẳng riêng gì Hà Nội, TP HCM xe buýt cũng bát nháo và xả toàn khói muội đen, dân nào mà chịu nổi. Thật khiếp đảm!

(An An)


Ô nhiễm, thất thu vì khói xe buýt

Cửa hàng tôi trên phố Kim Mã và ngay gần bến xe buýt. Trước đây cửa hàng luôn mở rộng cửa để đón khách và công việc rất tốt. Hơn một năm trở lại đây, mỗi khi xe buýt xuất phát xả ra một đợt khói đen mù mịt hất tung cả khói lẫn bụi và âm thanh (rồ ga) vào trong cửa hàng khiến cả chủ lẫn khách không sao chịu nổi.

Cực chẳng đã, tôi đành làm bộ cửa kính để "phòng thủ tên lửa". Có cửa kính mọi sự đỡ hơn nhiều nhưng khách cũng vắng hẳn vì đặc thù của công việc cần mở rộng cửa để trưng bày hàng hóa. Đúng là vừa ô nhiễm, vừa thất thu vì ông xe buýt.

Những tưởng chỉ có công nông mới tệ như vậy. Đất nước đang ngày một phát triển mà sao vẫn để những cái xe như vậy lưu hành?

(Vũ Hiệp)


1, 2, 3

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao