Thứ tư, 6/5/2009, 09:42 GMT+7

Khoảnh khắc đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tập thể dục buổi sáng, đánh đàn dương cầm bên người bạn đời, thăm lại chiến trường xưa... là hình ảnh đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do nhà báo quân đội Trần Hồng ghi lại trong 15 năm qua.
> Tổng bí thư thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều 5/5, hàng trăm cựu chiến binh và người dân đã tìm đến gian triển lãm trên phố Tràng Tiền chiêm ngưỡng 99 bức ảnh trong triển lãm "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những khoảnh khắc". Nhiều bạn trẻ, du khách và nhà báo nước ngoài cũng tìm đến đây.

Phút rảnh rỗi của vợ chồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Trần Hồng.

Lặn lội từ tỉnh Khánh Hòa ra Bắc từ cuối tháng 4 thăm chiến trường Điện Biên rồi về Hà Nội dự triển lãm, lão thành cách mạng 86 tuổi Nguyễn Văn Bé không kìm được nước mắt khi xem những hình ảnh đời thường của vị Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam.

Ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp phần 1/ phần 2

Mỗi bức trong số 99 tấm ảnh triển lãm theo ông đều là những khoảnh khắc quý giá và chứng tỏ sự làm việc cần mẫn, nghiêm túc của tác giả. "Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mong Đại tướng sống lâu, mạnh khỏe để chứng kiến Hà Nội 1.000 năm", ông Bé nói.

Có mặt tại triển lãm nhà văn Sơn Tùng, người chuyên viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, liên tục được các cựu chiến binh quây lấy trò chuyện. Xem hết một lượt các bức ảnh, nhà văn đã ngoài tuổi 80 này chia sẻ: "Tác giả không những có trái tim của người chiến sĩ mà còn là một nghệ sĩ hết sức yêu quý Đại tướng. Dành ngần ấy năm và chụp tới 2.000 bức ảnh là điều khiến tôi cảm động".

Ông Nguyễn Văn Bé ghi kín cả một trang vào cuốn sổ ghi cảm tưởng. Chỉ trong một buổi chiều, hai cuốn sổ đã đón nhận hàng chục tâm tư, tình cảm dành cho tác giả Trần Hồng và cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Với 40 năm gắn bó với Việt Nam, nhà văn - nhà báo người Mỹ Laddy Borton có mặt tại triển lãm từ rất sớm. Bà cũng là người nhiều lần được tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dịch cuốn sách "Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử" của ông sang tiếng Anh.

Mặc dù đã chiêm ngưỡng hầu hết các bức ảnh trong triển lãm từ trước nhưng theo bà Borton, khi sắp xếp lại thành một chuỗi, cuộc sống bình dị của tướng Giáp trở nên hết sức sống động. "Tôi thích nhất là tấm ảnh chụp Đại tướng ngồi thiền trong giờ tập thể dục buổi sáng. Tuổi cao nhưng Đại tướng vẫn không ngừng làm việc, đó là điều tôi khâm phục nhất ở ông", bà Borton nói.

Đến cuối giờ chiều, triển lãm vẫn nhộn nhịp. Nhiều phụ huynh còn dẫn theo con nhỏ tới xem, giải thích cặn kẽ từng bức hình. Tại cửa ra vào, hai chiếc bàn để khách ghi cảm tưởng lúc nào cũng có người kiên nhẫn đợi đến lượt.

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 10/5.

Được sự đồng ý của tác giả Trần Hồng, VnExpress xin đăng lại một số bức ảnh của ông nhân dịp triển lãm này.

Nguyễn Hưng - Tiến Dũng

Vị anh hùng của dân tộc

Đó thật sự là một anh hùng của dân tộc, một nhân vật lớn của cách mạng. Người đã làm chấn động thế giới, góp phần thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam, để mọi người có cuộc sống hạnh phúc, no ấm, tự do!

( Võ Văn Cường )


Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao