Hơn 200 ngôi mộ bị phá hoại
Chuẩn bị đón Tết, chiều 9/1 gia đình ông Hà Văn Anh ở Đà Lạt đến nghĩa trang Thánh Mẫu tảo mộ bỗng bàng hoàng ngẩn người khi thấy hàng trăm ngôi mộ ở đây bị đập tan bát hương, bình bông, chậu sành, sư tử...
Mồ mả bố và con trai ông Anh cũng không thoát khỏi tình trạng bị phá tanh bành như vậy. Vợ ông Anh thấy vậy cứ ngồi thở ngắn than dài xót xa cho linh hồn người đã khuất: "Tết nhất đến nơi rồi, 10/1 là ngày kỵ của bố mà mồ mả còn bị đập phá".
Nhiều gia đình đi thăm mộ đã bức xúc, kéo nhau đến phản ứng với Ban quản lý nghĩa trang.
 |
| Nhiều người tảo mộ ở nghĩa trang Thánh Mẫu bức xúc khi mồ mả người thân bị phá hoại. Ảnh: Quốc Dũng |
Ông Trương Thanh Điều, quản trang Thánh Mẫu cho biết, chiều ngày 8/1 các phần mộ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đến sáng hôm sau khi đội công nhân xây dựng thuộc nghĩa trang đến làm việc thì phát hiện hàng loạt ngôi mộ bị đập phá tan tành bộ đồ sành sứ.
Ban Quản lý nghĩa trang Thánh Mẫu đã báo cho cơ quan chủ quản là Ban Giám đốc Công ty quản lý công trình đô thị Đà Lạt và công an địa phương. Thống kê chưa đầy đủ của ông Điều là khoảng trên 200 ngôi mộ bị xâm hại.
Theo Giám đốc Công ty quản lý công trình đô thị Đà Lạt Bùi Trung Đường, đây là lần đầu tiên xảy ra việc mồ mả bị đập phá hàng loạt ở nghĩa trang Thánh Mẫu. Công ty đã đề nghị Công an điều tra để sớm tìm ra nguyên nhân và thủ phạm.
"Có khả năng những kẻ phá hoại là người buôn bán đồ sành sứ", ông Đường giả thiết.
Quốc Dũng