Thứ năm, 20/11/2008, 22:21 GMT+7

Sập ban công chung cư trước UBND TP HCM

Khoảng 19h tối 20/11, cả trăm hộ dân chung cư Eden nằm trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, cách UBND thành phố vài chục mét, nhốn nháo vì một đoạn dài ban công ở lầu 1 sập xuống làm 3 người bị thương.

Mảng bê tông ban công bị của chung cư sập xuống làm người dân nhốn nháo. Ảnh: An Nhơn.
Cả một mảng ban công sập xuống kéo theo dây điện nhằng nhịt. Ảnh: An Nhơn.

Những người bị thương gồm bảo vệ công ty Eden Nguyễn Văn Năm (48 tuổi), một nữ nhân viên bán hàng và một cô gái khác. Cả ba đang đứng phía dưới thì bị mảng bê tông sập đè trúng.

Hiện trường là một tấm ban công ngang khoảng 3 mét, dài trên 20 mét của bốn căn hộ, nằm ngăn cách giữa tầng trệt và tầng 1, trước cổng ra vào của Trung tâm thương mại Eden.

Khi sập, mảng bê tông đã kéo theo mạng lưới điện đứt, làm gãy trụ điện góc Nguyễn Huệ - Lê Lợi. Những hộ dân bên trong nghe thấy hốt hoảng chạy ra ngoài. Sự việc xảy ra ngay khu vực trung tâm nên hàng trăm người đứng nghẹt đường Nguyễn Huệ chứng kiến.

Trẻ em trong chung cư nhốn nháo chạy ra ngoài. Ảnh: An Nhơn.
Trẻ em trong chung cư nhốn nháo chạy ra ngoài. Ảnh: An Nhơn.

"Lúc đó tôi đang coi thời sự trên truyền hình trong nhà thì nghe một tiếng rầm bên ngoài. Khi chạy ra thì thấy ban công bị sập xuống. Tôi và gia đình hốt hoảng chạy ra ngoài vì sợ chung cư sẽ sập tiếp", anh Trần Văn Hoàng, một hộ dân sống trong chung cư, gần nơi bị sập cho biết.

Trong khi đó, anh Phạm Hoàng Khải, nhân viên bảo vệ của khách sạn Rex, đối diện với chung cư đã nhanh chân chạy qua lôi những người bị thương ra ngoài. "Tôi đã lôi nhân viên bảo vệ từ trong đống đổ nát ra ngoài đưa đi viện. Anh ta bị trúng ở vai", anh Hoàng cho biết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, xe cứu hoả cùng đội cứu hộ của Sở phòng cháy chữa cháy thành phố, công an, và lực lượng thanh niên xung phong đã có mặt. Tuy nhiên, phải đến 20h, các nhân viên cứu hộ mới tiếp cận thu dẹp đống đổ nát.

Bên trong đống gạch rất nhiều vật dụng của người dân chung cư, trong đó có cả bình gas, bảng quảng cáo... và cả một chiếc xe máy cũng bị đè bẹp.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường. Ảnh: An Nhơn.

Theo ông Nguyễn Văn Ẩn, Phó ban quản trị chung cư Eden, toà nhà này có 6 tầng, xây dựng trước năm 1945, với hơn 100 hộ dân đang sinh sống. Nguyên nhân ban đầu sập là do các hộ dân để quá nhiều đồ nặng trên ban công.

Ông Ẩn cũng cho biết, khu vực vị sập không ảnh hưởng đến chung cư nên mọi người dân bên trong vẫn có thể ở bình thường.

An Nhơn

Link Site ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net
 
 
 
Pha tinh nghịch lần cuối trên sân trường, những giọt nước mắt, những nụ cười hay dòng lưu bút viết trên áo là hình ảnh buổi lễ chia tay tuổi học trò của học sinh Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Lật xe trên đèo, 9 du khách Nga tử nạn Sập dầm cầu đường Trung Lương
Bớt xén tiền Tết của dân nghèo Thất nghiệp do suy giảm kinh tế
Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Dưới 40 kg không được lái xe Vedan xả thải xuống sông Thị Vải
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao