Thứ năm, 20/11/2008, 10:46 GMT+7
Các tin khác
- Thầy Đỗ Việt Khoa trải lòng ngày nhà giáo (20/11)
- Vũ điệu sôi động của nữ sinh học viện Tài chính (20/11)
- 'Cò' biên giới triệt hạ nhau giành lãnh địa (20/11)
- Người nước ngoài chết bên lề đường (20/11)
- Hàng trăm hộ dân Quảng Ngãi bị cô lập vì lũ (19/11)
- Học sinh lớp 11 hai lần bắt cướp (19/11)
- Hơn 200 dân sơ tán gấp vì khí độc (19/11)
- Đình chỉ quan chức bị nghi vấn liên quan vụ hối lộ 'triệu đô' (19/11)
- TGĐ Trung tâm khí tượng: 'Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm' (19/11)
- Chiêu dán hình trên táo (19/11)
- Tạm đóng cửa nhiều doanh nghiệp gây ô nhiễm sông Thị Vải (19/11)
- Mùa hoa cải bên sông (19/11)
- Hai xe khách tông nhau, 10 người bị thương nặng (19/11)
- 'Việc hành hung thầy Khoa là không lường được trước' (19/11)
- Đồn thổi cá sấu xổng ra sông Nhuệ (19/11)














![]() |
| Pha tinh nghịch lần cuối trên sân trường, những giọt nước mắt, những nụ cười hay dòng lưu bút viết trên áo là hình ảnh buổi lễ chia tay tuổi học trò của học sinh Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà. |





| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




E-mail
Bản In











Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress