Chủ nhật, 12/10/2008, 12:45 GMT+7

Một thanh niên dọa nhảy từ tầng 15

16h ngày 11/10, nhiều người hốt hoảng khi thấy một thanh niên ngồi vắt vẻo trên tấm ô văng rộng chừng 30 cm ở tầng 15, tòa nhà C2 khu Đô thị Mỹ Đình 1 (Từ Liêm, Hà Nội).

Đến 18h30, bất chấp cơn mưa lớn, chàng thanh niên vẫn ngồi chênh vênh ở độ cao cách mặt đất chừng 45 mét. Vụ việc này đã khiến hàng trăm người hiếu kỳ đứng ngồi bàn tán, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn cái bóng bé xíu trên tầng 15.

"Cậu ta mặc áo phông, quần kaki, đi dép lê. Lúc đầu, tôi ném cho điếu thuốc lá, cậu ấy nhặt lên hút nhưng sau đó lại thôi. Hỏi gì cũng không nói", một cán bộ của tòa nhà nhiều lần thuyết phục chàng thanh niên từ bỏ ý định tự vẫn cho biết.

20h50, tức gần 5 tiếng ngồi "hóng gió" ở độ cao 45 mét, khi thấy chiếc xe thang cùng cả chục cảnh sát cứu hỏa tới giăng đệm, vận hành thang lên tầng 15..., chàng thanh niên hốt hoảng chạy biến vào bên trong tòa nhà. Ngay sau đó, người này được mời về đồn công an huyện Từ Liêm làm việc.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Tiến Dũng

 
 
 
Quất Tứ Liên chín vàng óng, đào Nhật Tân (Hà Nội) nở rực vườn. Các nam thanh nữ tú say mê thưởng ngoạn, chụp ảnh. Nhiều khách đã sớm đến vườn chọn cây ưng ý.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết