Thứ hai, 13/10/2008, 09:57 GMT+7

Xe tải quần nát tuyến đường ngoại ô

Dài chưa đầy 2 km, đường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội, đang trở thành một trong những tuyến ô nhiễm, nhiều ổ gà nhất thành phố. Hàng trăm xe tải qua lại mỗi ngày, tắc đường triền miên.
> Những tuyến đường 'hành' dân

Đường Lương Thế Vinh nối đường Nguyễn Trãi tới đài phát thanh Mễ Trì (địa bàn xã Trung Văn, huyện Từ Liêm). Quanh khu vực có khoảng 10.000 nhân khẩu sinh sống, cùng nhiều cơ quan, bệnh viện và trường học... Ký túc xá của ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐH Tự nhiên (thuộc ĐHQG Hà Nội) cũng tọa lạc trên tuyến này.

Ông Kiều Quang Giới, Tổ trưởng tổ dân phố số 1, cho biết, gần một năm nay khi ngành giao thông cho phép các xe lưu thông từ cầu Thăng Long chạy qua để sang Hà Đông (tránh đường vành đai III đang thi công) đường Lương Thế Vinh liên tục bị tra tấn bởi hàng trăm xe tải mỗi ngày.

Lượng xe tải quá lớn, lưu thông trên lòng đường hẹp chỉ khoảng 5-6 mét đã khiến tuyến đường xuống cấp trầm trọng. Nhiều ổ gà mọc lên, ngày mưa mặt đường nhớp nháp, ngày nắng bụi bốc dày đặc tới mức đứng cách nhau 10 m cũng không thấy mặt.

Thời điểm đông xe tải nhất là 7-8h và 16-18h. Vào giờ cao điểm, ùn tắc thường xuyên xảy ra. "Từ sớm đến tối cửa kính nhà bụi phủ kín, dân nhức óc vì tiếng còi xe. Chúng tôi biết việc cho xe tải chạy qua đây là giải pháp tình thế nhưng nếu tình trạng này kéo dài, dân mắc bệnh hết", một người dân nói.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Xuân Tùng

 
 
 
Quất Tứ Liên chín vàng óng, đào Nhật Tân (Hà Nội) nở rực vườn. Các nam thanh nữ tú say mê thưởng ngoạn, chụp ảnh. Nhiều khách đã sớm đến vườn chọn cây ưng ý.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết