Thứ năm, 18/9/2008, 16:14 GMT+7

Gần 1.500 lít dầu nhớt bốc cháy

Sáng nay, nhiều người trong khu vực đường số 1A, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP HCM, hoảng hốt khi nghe thấy nhiều tiếng nổ cùng khói bốc lên từ cơ sở sản xuất nhớt cặn trong khu vực.
> Hàng nghìn lít dầu nhớt giả bị phát hiện

Lửa bốc lên ngùn ngụt tại khu vực chứa hàng chục phuy nhớt cặn (loại 200 lít) chồng lên nhau bên hông nơi sản xuất. Cùng lúc, nhớt cũng chảy lênh láng khắp một diện tích đất rộng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Y. Khoa.

Lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời để khống chế sau 2 giờ.

Trung tá Lê Hữu Anh Tuấn, Phó trưởng công an phường Long Thạnh Mỹ, cho biết, có 7 phuy nhớt cặn đã cháy rụi hoàn toàn, với số lượng khoảng 1.400 lít. Hàng chục phuy khác được cứu kịp thời nếu không đám cháy còn gây thiệt hại lớn hơn nữa. Nguyên nhân dẫn đến cháy ban đầu được xác định là do chập điện.

Ông Cao Văn Hoàng, Chủ tịch UBND phường Long Thạnh Mỹ cho biết, cơ sở sản xuất nhớt cặn này là của ông Tạ Văn Tật, 36 tuổi. Dù phía ủy ban đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu di dời này ra khỏi khu dân cư nhưng phía cơ sở vẫn lén lút thu mua gom nhớt cặn về tái chế. Qua vụ việc, phía UBND phường Long Thạnh Mỹ sẽ kiến nghị lên trên yêu cầu thu hồi giấy phép và buộc cơ sở phải di dời.

Vào đầu tháng 1, cơ sở nấu nhớt của ông Tật đã bị đội Quản lý thị trường 9B kiểm tra và lập biên bản do không có giấy phép kinh doanh, tang vật gồm 12 phuy 200 lít dầu nhờn thủy lực, 10 phuy loại 200 lít dầu đang chế biến dở dang, 55 thùng dầu thủy lực, máy bơm nhớt tự chế, máy trộn tự chế, bản kẻm để in nhãn hiệu giả hiệu Nikko.

Y. Khoa

 
 
 
Quất Tứ Liên chín vàng óng, đào Nhật Tân (Hà Nội) nở rực vườn. Các nam thanh nữ tú say mê thưởng ngoạn, chụp ảnh. Nhiều khách đã sớm đến vườn chọn cây ưng ý.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết