Thứ năm, 11/9/2008, 01:15 GMT+7

Nhảy từ tầng 10 vẫn không chết

Sáng 10/9, anh Hải, người nhảy từ lầu 9 (tầng 10) Bệnh viện Chợ Rẫy xuống đất để tìm cái chết đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn tốt.
>Hai người nhảy từ lầu 9 bệnh viện Chợ Rẫy

Theo các bác sĩ khoa Hồi sức Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi điều trị cho nạn nhân, đây là trường hợp hy hữu và bản thân người thanh niên 26 tuổi, quê ở Vĩnh Long này cũng quá may mắn, bởi sau cú phi thân từ bởi độ cao khoảng 40 mét, anh này chỉ bị gãy xương vai và chấn thương nhẹ ở đầu.

Tuy nhiên theo những người nuôi bệnh chứng kiến cảnh anh Hải tự tử, thì trần của chiếc ôtô 7 chỗ đậu dưới sân bệnh viện, nơi anh Hải "đáp" xuống, mới là cứu tinh của anh.

Các bác sĩ cũng thừa nhận nếu như rơi trực tiếp xuống đất hoặc rơi theo phương thẳng đứng, có lẽ nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Anh Hải cho biết anh nhảy lầu vì cuộc sống quá túng quẫn. "Tuy nhiên sau tai nạn, tôi cảm thấy hối hận vì hành động nông nổi của mình", anh Hải nói.

Khoảng 16h30, ngày "may mắn" 8/8/2008, anh Hải đến Bệnh viện Chợ Rẫy, leo lên tầng chín, leo ra hành lang gọi điện thoại cho người anh của mình rồi buông mình nhảy xuống.

Những người chứng kiến nghĩ rằng anh chắc chắn tử vong, thì chẩn đoán sau đó của bệnh viện chỉ phát hiện nạn nhân chỉ bị xây xát mũi, miệng, gãy xương bả vai, xương cẳng tay và tổn thương nhẹ ở đầu. Riêng hai chân hoàn toàn lành lặn.

Theo lời người nhà, Hải từ quê lên Sài Gòn làm công nhân từ năm 2005 và tạm trú tại huyện Bình Chánh. Cuộc sống vất vả quanh năm.

Thiên Chương

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao